Dìm chồng chết ngạt

Nguyễn Thị Nga, 41 tuổi, quấn băng dính vào miệng người chồng say rượu đang la mắng, dìm chết ngạt trong chậu nước.

Ngày 10/4, Nga bị Công an huyện Yên Dũng khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Giết người.

Vụ án xảy ra hơn 3 tháng trước. Nga sau thời gian dài che giấu cái chết của chồng đã tự nguyện khai báo sự thật.

Khoảng 15h ngày 9/2 (28 Tết Tân Sửu), Nga và con gái 4 tuổi đang xem tivi ở phòng khách của gia đình ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng thì chồng Dương Xuân Mận, 49 tuổi, đi về trong trạng thái say rượu.

Thấy ông Mận quần áo ướt nhèm, ngã úp mặt xuống bậc cửa, Nga đỡ dậy nhưng bị chồng chửi bới, bóp cổ, nhà chức trách cho hay.

Dìm chồng chết ngạt

Nga tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Thuý.

Theo cáo buộc, Nga đi lấy đoạn dây vải khoảng 70 cm mang vào trói hai tay ông Mận trong lúc tìm quần áo để thay cho. Khoảng 20 phút sau, Nga bưng một nửa thau nước và cầm khăn vải mang đến lau rửa cho chồng. Khi vừa dùng kéo cắt dây trói tay, Nga bị ông Mận túm tóc, chửi bới.

Nga lấy băng dính dán miệng chồng lại và dìm mặt vào chậu nước, bế đặt lên giường ngủ. 22h cùng ngày, Nga gọi chồng không thấy trả lời, sờ thấy lạnh toát nên gọi người thân đưa đi cấp cứu. Ông Mận được xác định đã tử vong.

Nga và gia đình trình báo nạn nhân tử vong do say rượu, ngã ở thềm nhà. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một số vết thương và nhiều biểu nghi vấn khác. Sau khi làm đám tang cho chồng, Nga có biểu hiện lo sợ.

Ngày 3/3, Công an huyện Yên Dũng vận động thành công Nga ra đầu thú.

Phạm Dự

Nghi án nam thanh niên giết người yêu rồi tự tử ở Bắc Giang Nghi án nam thanh niên giết người yêu rồi tự tử ở Bắc Giang
Lời khai man rợ của kẻ sát hại cô gái 16 tuổi ở Hà Nam Lời khai man rợ của kẻ sát hại cô gái 16 tuổi ở Hà Nam
/ vnexpress.net