Chuyện đời - Chuyện người
15/04/2020 16:08Cảm động những mảnh đời nhỏ bé mưu sinh giữa mùa dịch COVID-19
Cậu bé cõng gạch kiếm 2 nghìn đồng
Những ngày qua, hình ảnh cậu bé 12 tuổi ở Hà Giang đang oằn mình cõng gạch lên bản được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
Trên đoạn đường xa và dốc, mỗi viên gạch nặng 12kg cõng trên lưng, Sùng Mí Sò (Hà Giang) được trả 2 nghìn đồng. Mỗi ngày em vác được 3 chuyến gạch, nghĩa là chỉ thu nhập vỏn vẹn 18 nghìn đồng.
Cậu bé 12 tuổi oằn mình cõng gạch lên bản.
Theo chia sẻ của chị Mua Thị Chở - người cùng quê với Sò trên Thanh Niên, cậu bé này có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha em mất vì tai nạn, mẹ đi lấy chồng ở Trung Quốc. Sò ở với ông bà nội cùng hai em, một trai, một gái. Em gái Sò đã nghỉ học từ khi cha mất.
Chị Chở cho biết, tại thôn Sủng Là có rất nhiều bé 6,7 tuổi đã phải đi cõng gạch để kiếm tiền. Chính bản thân Chở cũng phải đi cõng gạch, cõng đá từ năm cấp 1 dù số tiền nhận lại ít ỏi không được đến 20 nghìn đồng.
Cậu bé bán mướp ở Đồng Nai
Cậu bé lớp 7 ngồi bán mướp phụ mẹ. (Ảnh: Thanh Châu Võ)
Bằng tuổi với Sò là cậu bé bán mướp ven đường ở Đồng Nai qua câu chuyện được thành viên Vũ Thanh Châu chia sẻ. Cậu bé cùng anh trai đi bán mướp phụ giúp mẹ giữa những ngày dịch bệnh để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Cậu cho biết, vì bán mướp ở gần nhà giá rẻ nhưng không ai mua nên hai anh em rủ nhau đạp xe xuống chợ lớn cách nhà 20km để bán.
"Cháu sợ dịch nhưng sợ đói hơn"
Cô bé 8 tuổi có nụ cười hồn nhiên phải mưu sinh giữa những ngày bệnh dịch. (Ảnh: Tùng Đinh)
Câu chuyện cô bé 8 tuổi bán hàng rong được chia sẻ bởi Tùng Đinh trên một diễn đàn trẻ nhận được sự quan tâm của nhiều người. Giữa mùa dịch bệnh, cậu bắt gặp hình ảnh cô bé xinh xắn có nụ cười tươi đang ngồi bán hàng ở góc đường. Sau khi chụp bức ảnh, từ xa hai người có đoạn hội thoại ngắn khiến nhiều cảm động:
- Này, cháu mấy tuổi rồi ?
- Tám tuổi ạ .
- Dịch bệnh như này ngồi đây không sợ à?
- Có sợ nhưng sợ đói hơn chú ạ...
Tùng Đinh cho biết sau đó có rút tiền tặng cô bé giúp cô sớm được về, "dù biết rằng tiền đến cuối buổi cô bé cũng chẳng được cầm" - phản ánh thực tế tồn tại nhiều đường dây thuê phụ nữ và trẻ em ăn xin bán kẹo trá hình.
Những chia sẻ này nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng. Một mặt đồng cảm, cho rằng "một miếng khi đói bằng một gói khi no" và giúp em nhỏ có thêm bữa cơm lúc này là việc quan trọng hơn cả. Mặt khác, nhiều người cho rằng việc này sẽ tiếp tay cho những kẻ xấu lợi dụng phụ nữ, người già và trẻ em, bất chấp dịch bệnh.
- Chủ tịch Quốc hội: Giám sát ngay an toàn thực phẩm sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào trường học (2 giờ trước)
- Bóc trần thủ đoạn pha loãng nồng độ chất ô nhiễm, chỉnh kết quả quan trắc từ xa (2 giờ trước)
- Hàng loạt cầu thủ Hà Lan nhập quốc tịch Indonesia nguy cơ bị cấm thi đấu (2 giờ trước)
- Mỹ lên kế hoạch chưa từng có trong lịch sử chiếm kho uranium của Iran (3 giờ trước)
- Thái Nguyên: Làm rõ nghi vấn trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả (3 giờ trước)
- Chạy đua nhập tịch đổi lấy hư danh, bóng đá Malaysia mất cả chì lẫn chài (3 giờ trước)
- Trung Quốc có thể trở thành trung gian đàm phán Mỹ - Iran (3 giờ trước)
- Thị trường carbon: Khoảng cách từ khung pháp lý đến thực thi (4 giờ trước)
- Bất ngờ mức giá nhiều biệt thự ở 'đất vàng' Hồ Tây, Hà Nội (4 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Chưa ngừng đà giảm (4 giờ trước)