Anh - Nga chạy đua để trục vớt tiêm kích tàng hình mang công nghệ "tối mật"

Các tàu ngầm thuộc Hải quân hoàng gia Anh đang gấp rút thu hồi chiếc tiêm kích tàng hình F-35 được trang bị công nghệ tàng hình "tối mật" trước Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, chiếc tiêm kích tàng hình F-35 trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 134,9 triệu USD) rơi xuống một địa điểm không được tiết lộ trên biển Địa Trung Hải vào sáng 17/11.

Phi công đã được giải cứu an toàn và quay trở lại tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh.

Do chiếc F-35 lao xuống vùng biển quốc tế, Anh và Nga đã tiến hành một cuộc chạy đua để thu hồi chiếc tiêm kích được trang bị công nghệ tàng hình tối mật. Hải quân Anh đang đẩy nhanh tiến độ trục vớt để ngăn người Nga tiếp cận tiêm kích này.

Anh - Nga chạy đua để trục vớt tiêm kích tàng hình mang công nghệ 'tối mật' - 1
Chiếc tiêm kích tàng hình F-35 rơi xuống biển Địa Trung Hải vào sáng 17/11. (Ảnh: Daily Mail)

Việc trục vớt tiêm kích tàng hình F-35 sẽ được thực hiện một cách bí mật bởi các thợ lặn và tàu ngầm thu nhỏ.

Chiếc F-35 được trang bị radar và cảm biến cực kỳ nhạy cảm, cho phép tiêm kích này hoạt động mà không bị phát hiện trong lãnh thổ thù địch với tốc độ siêu thanh. Vì vậy, Anh e ngại công nghệ này có thể có giá trị với Nga.

F-35 có khả năng hỗ trợ không lực tầm gần, thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát nhờ hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến.

Tiêm kích tàng hình này cũng đóng vai trò như một cổng thông tin liên lạc bằng cách chia sẻ hình ảnh hoạt động của nó.

Đây là lần đầu tiên Anh để mất một chiếc F-35 và cũng là vụ tai nạn đầu tiên của phi đội F-35B của Anh.

Tiêm kích tàng hình Anh đâm xuống biển sau khi cất cánh từ tàu sân bay Tiêm kích tàng hình Anh đâm xuống biển sau khi cất cánh từ tàu sân bay

Sau khi cất cánh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, chiếc tiêm kích F-35B bắt đầu mất kiểm soát và đâm xuống biển.

/ vtc.vn