\'Độc cô cầu bại\' Duy Nhất thua tâm phục võ sĩ Thái ở SEA Games

Niềm hy vọng vàng của Muay Thai Việt Nam dừng bước ở tứ kết hạng 57kg khi thua 27-30 trước Thachtana Luang.

Nguyễn Trần Duy Nhất được gán biệt danh "Độc cô cầu bại" làng Muay thế giới nhưng anh chỉ thi đấu ở hạng bán chuyên. Trong khi đó, Thachtana Luang là võ sĩ chuyên nghiệp.

doc co cau bai duy nhat thua tam phuc vo si thai o sea games
Duy Nhất (mũ, giáp đỏ) thua điểm trong cả ba hiệp đấu. Ảnh: Phạm Đương.

Đây là điều tạo sự khác biệt trong trận đấu. Thachtana thi đấu chắc chắn và tung được nhiều đòn đấm chuẩn xác vào mặt của Duy Nhất. Trong khi đó, võ sĩ Việt Nam dù nỗ lực, cũng không thể giành chiến thắng dù chỉ một hiệp đấu. Kết quả, Duy Nhất nhận thất bại 27-30 (cả ba hiệp đều thua 9-10) và phải chia tay giấc mơ giành HC vàng SEA Games.

"Mỗi lần thi đấu là một bài học kinh nghiệm cho bản thân. Tôi rất buồn khi chưa thể chinh phục được tấm HC vàng SEA Games. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn trong tương lai", Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ. Anh cũng lý giải thêm về thất bại hôm nay, nhấn mạnh tới việc phải ép cân do ban tổ chức SEA Games năm nay không đưa hạng 60kg vào chương trình thi đấu.

doc co cau bai duy nhat thua tam phuc vo si thai o sea games
Duy Nhất vẫn chưa một lần được nếm trải vinh quang ở SEA Games, dù anh luôn đạt thành tích cao khi ra đánh các giải thế giới. Ảnh: Phạm Đương.

"Đối thủ là một VĐV chuyên nghiệp của Thái Lan, có lối đánh rất rắn. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Thachtana có kinh nghiệm hơn hẳn, nên giành chiến thắng xứng đáng. Bên cạnh đó, việc phải ép cân để thi đấu hạng 57kg cũng khiến tôi không phát huy được những cú đánh nhanh và mạnh như ở hạng sở trường 60kg", Duy Nhất nhấn mạnh.

Đây là lần thứ ba Duy Nhất dự SEA Games. Trước đó, anh không gặp may ở các năm 2009 và 2013 vì bị trọng tài xử ép. Võ sĩ 7 lần vô địch muay thế giới hạng bán chuyên khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng để giành bằng được HC vàng ở kỳ SEA Games tới.

/ Phạm Đương / VnExpress