Năng lượng tinh thần
22/08/2017 15:10Cậu bé không bao giờ biết đau
Một đứa trẻ luôn vui vẻ, không bao giờ khóc ngay cả khi bị ngã có thể là niềm mơ ước của nhiều bậc cha mẹ. Thế nhưng đối với cha mẹ của cậu bé Dexter Cahill, đó là một nỗi lo khủng khiếp. Gần 4 năm sống lạc quan, tươi vui của mình, Dexter đã phải gánh chịu vô số chấn thương khủng khiếp.
![]() |
| Cuộc sống của Dexter luôn bị đe dọa, bởi bé không thể cảm nhận được những chấn thương mà mình đang gặp phải (Ảnh: DAILY MAIL) |
Mẹ của Dexter được mọi người gọi chạy vào để xem tình hình. Bà đến và thấy bé đang ngồi giữa rất nhiều nhân viên y tế, vô tư hỏi họ xem có chuyện gì với con mình thế. "Chào mẹ!" – Dexter cười vui vẻ và đòi một chiếc kẹo mút. Trong khi đó, người ta phát hiện cậu đã bị gãy xương đòn bên trái. Cậu được đưa vào bệnh viện để bó bột, không khóc, không cần dùng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào!Mẹ của bé, bà Lindsay, kể lại kỷ niệm kinh hoàng của mình khi cậu bé tham gia một buổi khiêu vũ ngoài trời dành cho trẻ em vào đầu năm nay. Trong đó, có một bài hát về bảng chữ cái và những đứa trẻ hào hứng nhảy theo hướng dẫn. Dexter cũng nhảy rất nhiệt tình, nhưng sau một lần cố nhảy thật cao và rơi xuống, cậu đã không dậy nổi, tuy vẫn cười tươi, không hề khóc, không hề hét lên đau đớn.
![]() |
| Cậu bé nay đã gần 4 tuổi, rất hiếu động và vui vẻ. Cậu vẫn vô tư chơi đùa với cái chân bị gãy xương đùi cách đó vài ngày! (Ảnh: DAILY MAIL) |
Vì chứng bệnh này, Dexter đã phải gánh chịu vô số vết thương khủng khiếp, mà gần đây nhất là xương đùi bên trái bị gãy tuần trước. Một bàn tay và một ngón cái cũng bị gãy ít lâu trước đó. Vấn đề của cậu bé được phát hiện từ khi cậu 4 tháng tuổi và bắt đầu mọc răng. Cậu đã dùng lưỡi chà xát lên răng cho đến khi chảy máu. Cậu cũng bị mất 3 cái răng và có vô vàn vết cắt, trầy xước, bầm tím trên người. Một lần, cậu bé đùa giỡn vui vẻ trong một chiếc hồ bơi và suýt chết vì hạ thân nhiệt. Một người anh họ đã hét lên vì lạnh khi thử bước chân xuống hồ, do đó mọi người đã kịp thời đưa bé Dexter lên.Dexter bị mắc một trong những dạng rối loạn di truyền rất hiếm gặp, khiến hệ thống thần kinh cảm giác bị "lỗi" và cậu bé không bao giờ có thể cảm thấy đau đớn, không biết nóng, không biết lạnh. Nguy cơ mắc bệnh này rất hiếm hoi, vì nếu cả bố và mẹ đều mang gen bị lỗi, nguy cơ mắc bệnh chỉ là 1/125 triệu.
"Mọi người nghĩ Dexter là một siêu anh hùng. Nhưng cậu bé rất mong manh. Bé có thể bị viêm ruột thừa vào một ngày nào đó và sẽ không biết vì không thấy đau" - chị Lindsay nói. Cả gia đình đã phải rời căn nhà cũ và chuyển đến sống ở một căn nhà được thiết kế đặc biệt, không có một thứ sắc cạnh nào có để làm bé bị thương. Để tồn tại, Dexter phải học cách không tự làm tổn thương mình.
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (24 phút trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (45 phút trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (59 phút trước)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (1 giờ trước)
- Từ metro đến nhà ở cho thuê: Hà Nội đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị (1 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA 'phân thân' xem 2 trận World Cup cùng giờ bằng cách nào? (1 giờ trước)
- Phù thủy châu Phi 'tiên tri' Ronaldo vô địch World Cup 2026 (4 giờ trước)
- Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu (5 giờ trước)
- FPT, Vietnam Post... được phép bay 6.000 chuyến UAV trên bầu trời Điện Biên (5 giờ trước)
- Agribank đồng hành kiến tạo nguồn lực cho tầm nhìn phát triển Thủ đô (5 giờ trước)

