Đếm thời gian trên những cánh hoa để những người con xa quê sẽ nhớ mãi tìm về. Đối với những khách du lịch mới đặt chân đến Hà Nội, có lẽ cũng sẽ không ít người ngỡ ngàng thưởng thức cảnh sắc của mười hai sắc hoa, mười hai tháng phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Dù đi dọc hay đi ngang Hà Nội, bạn sẽ bắt gặp những bức tranh nơi góc phố được dệt nên bởi mười hai mùa hoa đặc trưng, một nét văn hóa độc đáo của Thủ đô, nơi vừa lọt top 10 thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới.

Tháng giêng, khi những giọt mưa xuân lây phây trên phố, nếu được ngắm nhìn một cô gái trong trẻo với đôi má chớm hồng như hoa đào ửng nụ, bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát dưới tà áo dài sẽ làm động lòng không ít những người con xa quê. Từng cánh hoa đào bay bay trên phố gợi nhắc những cái Tết ấm áp, sum họp nơi quê nhà.

Tháng hai, hàng cây vẫn đứng lặng thầm suốt mùa đông bừng nở trắng xóa, đấy là sưa đã về với phố. Hoa sưa trắng muốt lắc rắc bay, đậu trên tà áo ai để gợi nhắc đến những kỷ niệm về mối tình đầu khó quên.

Cây hoa gạo nở rực rỡ khoe sắc bên Hồ Gươm- Hà Nội

Tháng ba, hoa gạo nở đỏ rực cả một góc trời. Ai còn nhớ đến người bạn gái nơi bến sông xưa? Những chùm hoa gạo trên chiếc nón bài thơ, bẽn lẽn trao nhau tuổi thiếu thời. Bất giác, chiếc áo dài rực rỡ với những chùm hoa gạo đầy kỉ niệm gọi về.

Sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn gây xao động tâm hồn người Hà Nội.

Tháng tư, những bông hoa kèn trắng muốt nở tràn khắp phố, mùa hoa đến nhanh và đi cũng thật nhanh. Nếu ai vội vã chưa chưa kịp nhận ra mùa hoa đã về thì cánh hoa loa kèn đã úa tàn. Hoa loa kèn- loài hoa bình dị, khiêm nhường và cao quý mang trong nó một tình yêu Hà Nội khó phai.

Tháng năm, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời Hà Nội, hoa bằng lăng tím ngắt. Những loài hoa gợi nhắc biết bao kỷ niệm đối với những cô, cậu học trò. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn bất ngờ trên phố, gặp hình ảnh loài hoa lãng mạn tuổi học trò phất phơ trên vòng quay của bánh xe đạp thửa thiếu thời.

Cây hoa phượng ở Đông Anh- Hà Nội.

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá sen bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Trong chiếc lán ven hồ Tây, những cánh sen mỏng manh tỏa hương thơm dìu dịu. Nhớ từng ngụm chè được ướp trong những cánh sen gợi nhắc tháng 6 Hà Nội bình yên đến lạ.

Tháng bảy, hoa hướng dương nở vàng rực rỡ, loài hoa thể hiện niềm tin và hi vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Tình yêu của hoa hướng dương là tình yêu chung thuỷ sắc son.

Đến hẹn lại lên, tháng tám khiến con người ta phải ngẩn ngơ theo sắc hoa xoan đặc trưng cho thời điểm hết hè sang thu. Những nụ hoa xinh xắn nổi bật giữa nền trời xanh biếc, khoe mình, chớm hé nụ đẹp dịu dàng một góc trời.

Hoa sữa- hương hoa thơm nức nở gợi nhớ về mối tình đầu đầy lãng mạn gợi biết bao thi hứng cho các nhà thơ, nhạc sĩ sáng tác nên những giai điệu khó quên. Mỗi con đường, góc phố Hà Nội, nơi có những bông hoa nở trắng ngần. Hoa sữa thơm dịu ngọt nhưng cũng rất nồng nàn để nhắc ai tìm về những góc phố thân thương tháng chín- tháng của mùa hò hẹn, của yêu thương.

Tháng mười là khi hoa cúc hoạ mi nở rộ, từng cánh hoa trắng tinh bay phấp phới trên những chiếc xe hoa khắp phố phường Hà Nội. Loài hoa khiến ta rưng rưng nước mắt nhớ về người thương, loài hoa trắng tinh khôi e ấp, bung mình khoe sắc như gọi gió đông về trên những nẻo đường thênh thang, để những ai đi xa Hà Nội đều thấy tương tư.

Tháng mười một, Hà Nội trở nên thật mộng mơ, lãng mạn và lý tưởng bởi loài hoa thạch thảo tím biếc. Loài hoa mỏng manh nhưng lại có một sức sống lâu bền và mãnh liệt, gợi nhắc về câu chuyện tình ly biệt đầy nước mắt.

“Có một mùa hoa cải

Nở vàng bên bến sông

Em đương thì con gái

Ðợi tôi chưa lấy chồng”.

Lời bài hát mùa hoa cải bên sông đưa chúng ta lạc trong miền kí ức vàng ruộm cả một góc trời những những bông cải vàng ven sông Hồng. Nhớ mùa đông Hà Nội, mỗi dịp tháng 12 cuối năm lại rủ nhau lên đường đến với khung cảnh lãng mạn, dịu dàng của những cánh đồng hoa cải nở rộ để hòa mình vào sắc vàng dịu dàng, đằm thắm và tràn đầy sức sống.

Ngắm nhìn những đoá hoa rực rỡ trên phố, đã sống ở Hà Nội trên 30 năm, chị Thu Hà trầm ngâm: "Những mùa hoa Hà Nội tạo nên nét rất thơ, rất riêng của Hà Nội, đây cũng là lợi thế để Thủ đô phát triển du lịch, thu hút các khách không chỉ trong và ngoài nước".

12 mùa hoa đã đưa chúng ta dạo bước trên những con đường Hà Nội yêu thương, dọc thời gian, dọc không gian để tìm về kỷ niệm, những nhắc nhớ, những yêu thương. Mỗi loài hoa là một câu chuyện đầy ý nghĩa gắn liền với tuổi thơ, với sự trưởng thành của mỗi người khi nhớ về Hà Nội- Thủ đô ngàn năm văn hiến. Mỗi khi dạo bước trên những con đường, thấy tà áo dài 12 mùa hoa mến thương sẽ nhớ về quê hương, nhớ về cội nguồn để suốt đời chúng ta lưu giữ trong tim.

Nguyễn Thị Hồng Hà (hanoimoi.vn)