Myanmar hỗn loạn khi biểu tình biến thành đổ máu

Báo giới quốc tế mô tả Yangon "như chiến trường" trong ngày biểu tình 28/2 khi lực lượng an ninh mở rộng trấn áp trên cả nước, khiến ít nhất 18 người chết và khoảng 30 người bị thương.

Lực lượng an ninh Myanmar vào ngày 28/2 nổ súng và bắt hàng loạt người biểu tình. Một quan chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc dẫn "nguồn tin đáng tin cậy" nói ít nhất 18 người thiệt mạng và 30 người bị thương ở Myanmar sau các vụ trấn áp.
Người biểu tình tại Yangon dựng chướng ngại vật bằng cọc sắt, ván gỗ trên đường phố để ngăn cản cảnh sát.
Người biểu tình tìm cách dập khói từ lựu đạn hơi cay tại Yangon.
Người biểu tình trên đường phố Dawei, thủ phủ vùng Tanintharyi.
Một người đàn ông 31 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, theo một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Yangon.
Vỏ đạn và đầu đạn cao su được tìm thấy trong cuộc biểu tình ở Dawei.
Cảnh sát cũng bắn hơi cay và dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình.
Hình ảnh đổ máu, hỗn loạn và người dân xuống đường biểu tình tràn ngập mạng xã hội Myanmar. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào ngày 28/2 lên án việc dùng bạo lực trấn áp biểu tình ở nước này.
AP dẫn thông tin từ một tổ chức quốc tế cho biết khoảng 1.000 người bị lực lượng an ninh Myanmar bắt vào ngày 28/2.
Người biểu tình yêu cầu quân đội thả và khôi phục quyền lực cho các nhà lãnh đạo dân sự.
Nhà chức trách Myanmar ngắt kết nối Internet vào mỗi đêm, và tiến hành những vụ bắt giữ hàng loạt.
Xe thiết giáp của cảnh sát được triển khai tại thủ đô Naypyidaw sáng 28/2.

Phóng viên (t/h)

Mỹ, EU lên án cảnh sát Myanmar bắn chết 18 người biểu tình Mỹ, EU lên án cảnh sát Myanmar bắn chết 18 người biểu tình
Ngày đẫm máu nhất kể từ khi nổ ra đảo chính Myanmar: 18 người chết Ngày đẫm máu nhất kể từ khi nổ ra đảo chính Myanmar: 18 người chết
Cảnh sát Myanmar bắn chết 4 người biểu tình Cảnh sát Myanmar bắn chết 4 người biểu tình
/ Nghề nghiệp & Cuộc sống