Kỷ lục “chém gió” của ông Quyền vụ trưởng ngành Thanh tra

Nếu có danh hiệu này để phong cho những người huyênh hoang nhất, tự kỷ ám thị đến mức vĩ cuồng thì có lẽ ông Quyền vụ trưởng Thanh tra Chính phủ là người rất xứng đáng, tên tuổi của ông nổi như cồn sau những phát biểu của mình với báo chí, xuất hiện liên tục trên các trang mạng xã hội trong suốt tuần qua.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: Báo đầu tư)

Có lẽ hiếm ai dũng cảm tự cho mình là “anh hùng” của ngành Thanh tra một cách tự tin đến thế, cũng hiếm người dám phô bày một sự thật là suốt trong 25 năm công tác bị các đồng nghiệp “đánh hội đồng” vì sự liêm khiết, bộc trực của mình, càng hiếm hơn, khi ông khẳng định văn bản kỷ luật ông là “trái pháp luật” và ông không xin lỗi gì cả.

Ông xưng danh mình là “cán bộ cao cấp”, “luật sư”, “nhà báo” và “nhà giáo”, quả là rất nhiều nghề nghiệp cao quý hội tụ trong con người “hết lòng vì dân, vì nước, vì sự nghiệp thanh tra” như lời ông nói này!

Có thể ông đúng và làm nhiều người phải nể sợ ông vì sau những lời “có cánh” đó, ông chưa bị bất cứ một động thái xử lý nào từ cấp trên. Có điều, qua những phát ngôn này của ông người ta càng có cơ sở khẳng định phát biểu của ông mạt sát báo chí trước đó là có thật.

Tiếp theo trường hợp của ông, trong tuần qua xuất hiện một kỷ lục mới mà ngôn từ báo chí gọi là “siêu mạo danh”. Ông này chỉ là Tổng Giám đốc một công ty truyền thông do ông sáng lập và ít người biết đến mà tự in thẻ giả danh rất nhiều cơ quan báo chí với những chức vụ quan trọng.

Các thẻ “tác nghiệp” tự in và đóng dấu giả, chữ ký phô tô này trước tên của ông là một loạt danh xưng “Thạc sỹ, Luật gia, Nhà báo”, không thua kém gì ông Thanh tra Chính phủ. Ông còn in giả Thẻ ra vào trụ sở Bộ Công an và chẳng những làm giả cho mình, ông còn làm giả một số giấy tờ tương tự cho những người khác.

Một sự “chém gió” bằng giấy tờ mạo danh một cách trắng trợn, có dấu hiệu của tội danh hình sự “Làm giả giấy tờ,... cơ quan nhà nước”, tuy nhiên, cũng giống trường hợp ông Thanh tra, ông này mới đang ở mức xem xét xử lý hành chính.

“Chém gió” không phải là tội, cùng lắm chỉ đáng chê trách vì sự huyênh hoang, bốc đồng mà thôi. Càng ngày, “chém gió” càng trở nên phổ biến và không chỉ ở nơi quán nước, vỉa hè, chỗ nhậu,... hoặc trong một nhóm nhỏ mà giờ như một hội chứng, chỗ nào cũng xuất hiện, kể cả phát ngôn với báo chí hoặc trong các hội nghị nghiêm túc của những người nghiêm túc. Và hiện tượng này đã biến các cụm từ vốn được dùng nghiêm túc thành trò đùa, tếu táo.

Tiếp sau cụm từ “đúng quy trình” được dùng giải thích cho những sự việc khuất tất, mù mờ, chưa được làm rõ và như một “từ khóa” vạn năng thì giờ đây cụm từ “không ảnh hưởng đến người nghèo” được áp dụng phổ biến trong các trường hợp tăng viện phí, tăng thuế, tăng giá điện,... và mới đây nhất, thịnh hành trong lĩnh vực thu phí của các trạm BOT giao thông.

“Chém gió” là từ nguyên thủy dùng để chỉ động tác của các diễn giả trên bục giơ tay chém vào không khí minh họa cho bài phát biểu hùng hồn của mình giờ đây đã có một ý nghĩa khác ban đầu, nội hàm phong phú hơn nhưng chẳng tốt đẹp gì. Không gì khác, những người thích sử dụng thuật “chém gió” chỉ là hành vi tự túm tóc mình kéo lên mà thôi!

(http://baophapluat.vn/ca-phe-luat/ky-luc-chem-gio-cua-ong-quyen-vu-truong-nganh-thanh-tra-354799.html)

Vụ VN Pharma: ‘Không khởi tố hình sự những người liên quan ở Bộ Y tế là chưa hợp lý’

Những khuất tất trong vụ án VN Pharma buôn lậu thuốc chữa bệnh và những người ở Bộ Y tế có liên quan đến vụ ...

Quyền vụ trưởng thanh tra đâu phải… ông trời!

Kết luận kiểm tra việc phát ngôn của công chức ban hành hôm 31-8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) yêu cầu ông Nguyễn Minh Mẫn, ...

Ông Nguyễn Minh Mẫn không xin lỗi, TTCP sẽ có bước tiếp theo để xử lý

Ông Lê Hồng Lĩnh, người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ (TTCP), cho biết như vậy khi trả lời báo chí về vụ việc ...

Lò nóng lên rồi, không đưa củi vào, lò sẽ tắt…

Những sự vụ tham nhũng được phát hiện gần đây không phải từ Thanh tra Chính phủ hay các cơ quan tố tụng phát hiện ...

/ Theo Khánh An/Báo Pháp luật Việt Nam