Nhìn thẳng - Nói thật
13/01/2018 17:52Nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai: Đừng hỏi vì sao người bệnh ùn ùn kéo về Hà Nội, TP.HCM
![]() |
Vỉ thuốc oan nghiệt được cấp nhầm. Ảnh: Vnexpress
Sự tắc trách, yếu kém về chuyên môn của nữ hộ sinh tại bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi đã khiến cặp vợ chồng trẻ mất đi một đứa con. Nỗi đau này với gia đình họ sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Nhưng với bản thân nữ hộ sinh, tôi tin chị cũng bị ám ảnh cả đời.
Trả lời trên một số tờ báo, bác sĩ Lê Cao Tuấn, Phó Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cho biết, đây là sự việc đáng tiếc do sai sót của nữ hộ sinh. "Chị Tưởng (thai phụ-pv) bị cấp nhầm thuốc lấy thai lưu, do chị nằm cùng phòng với thai phụ khác dùng loại thuốc này". Câu trả lời của đại diện lãnh đạo bệnh viện thật khó có thể chấp nhận. Quy tắc 3 kiểm tra 5 đối chiếu và 6 điều đúng trong suốt quá trình dùng thuốc đã bị chính nhân viên y tế bỏ qua.
Đáng tiếc, đây không phải trường hợp duy nhất do nhầm lẫn, tắc trách khiến một thai nhi không thể cứu được. Đầu tuần này, một bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đã chẩn đoán một thai phụ bị thai lưu, phải bỏ thai. Tuy nhiên, bệnh nhân này e ngại kết quả chẩn đoán không chính xác và đã đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra. Kết quả, thai nhi không có gì bất thường. Nếu tin lời bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đứa bé liệu có giữ được? Những trường hợp như trên khó có thể “đổ lỗi” do “tai biến y khoa” và cách giải quyết không thể bằng “rút kinh nghiệm”.
Những sự cố như trên chỉ có thể trả lời là do sự yếu kém, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện công việc. Một phần nữa là do hạn chế về trình độ chuyên môn, dẫn đến tay nghề non kém.
Chẩn đoán thai lưu nhầm, phát thuốc dưỡng thai thành phá thai, bệnh nhân nam “có tử cung và buồng trứng”…rồi sẽ qua. Ai sai sẽ bị xử lý nhưng đối với người dân niềm tin vào bệnh viện tuyến dưới mất đi thì khó lấy lại trong một vài ngày, hay vài tháng.
Trong nhiệm kỳ của mình, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã rất nỗ lực để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, để bệnh nhân và người nhà hài lòng với dịch vụ y tế. Nhưng với những y tá, bác sĩ như trên, nó là “gáo nước lạnh” vào nhiệt huyết của Bộ trưởng và hàng nghìn nhân viên, bác sĩ khác.
Và những vụ việc như trên cũng là câu trả lời, vì sao dù tốn kém, vất vả chen chúc, thậm chí xếp hàng từ từ mờ sáng, người dân vẫn đua nhau ra Hà Nội, vào TP.HCM để khám, chữa bệnh.
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.
| Cấp nhầm thuốc phá thai, thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng
Lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, một nữ hộ sinh đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu thay vì thuốc dưỡng thai, ... |
- Trung Quốc đang đối phó thế nào với nguy cơ AI vượt kiểm soát? (37 phút trước)
- Thức đêm với mạng xã hội, trẻ đối mặt nguy cơ tự hại (1 giờ trước)
- Mua xe VinFast: Nhiều lớp hỗ trợ, tối ưu chi phí suốt vòng đời (1 giờ trước)
- Tăng tốc trên công trình nhà hát APEC Phú Quốc (2 giờ trước)
- Thủ môn Bolivia bị dọa giết, ép phải thủng lưới 3 bàn (2 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait: Ai thay vị trí của Đình Bắc? (2 giờ trước)
- Đại Tây Dương trải qua mùa bão yên ắng kỷ lục kể từ năm 1950 (2 giờ trước)
- Tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục (3 giờ trước)
- Thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm (3 giờ trước)
- Mỹ lần đầu thừa nhận sở hữu vũ khí trong không gian (4 giờ trước)
