Vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại: Hung thủ khai nạn nhân vay 50 triệu

Tạ Duy Khanh khai có mâu thuẫn từ trước và đang cho nạn nhân vay 50 triệu. Đòi nhiều lần nhưng cô gái không trả, anh ta sát hại H.N.Y.

Đổ xi măng lên một phần thi thể để giấu tội ác  

Chiều 16/10, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) đã khởi tố bị can Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Kiến Xương, Thái Bình) về tội giết người, đồng thời tiếp tục làm rõ dấu hiệu các tội phạm khác (nếu có).

"Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng giết người rồi phân thi thể nạn nhân để phi tang nhằm che giấu sự truy vết của CQĐT", ông Tùng nhấn mạnh khi nói về thủ đoạn gây án của Tạ Duy Khanh.

1
Khu vực sông Hồng nơi Khanh giấu một phần thi thể cô gái.

Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, đối tượng Khanh ở chung cư một mình, vợ con anh ta sống nơi khác. Sau khi sử dụng dao gọt hoa quả (loại to) sát hại nạn nhân H.N.Y (SN 2006, ở quạn Ba Đình), hung thủ kéo nạn nhân vào phòng tắm để phân thi thể.

"Vụ án này là vụ án khó, đối tượng gây án rồi tiêu hủy dấu vết nhằm gây khó khăn cho lực lượng điều tra. CQĐT còn phát hiện đối tượng đổ xi măng lên một phần thi thể, gây án xong, đối tượng bỏ trốn ngay", thiếu tướng Tùng nhìn nhận.

Ban đầu, cảnh sát không xác định được tung tích nạn nhân do sau khi gây án, đối tượng đã lấy hết giấy tờ tùy thân của cô gái để mang đi vứt. 

Với quyết tâm phá án, Công an Hà Nội đã liên hệ nhờ công an 63 tỉnh hỗ trợ trong công tác truy tìm tung tích bị hại, đồng thời huy động hàng trăm cảnh sát vào cuộc phá án.

Xác định được nhân thân cô gái H.N.Y, CQĐT nhanh chóng dựng lên chân dung, mối quan hệ của nạn nhân rồi từ đó, khoanh vùng nghi phạm để tìm ra hung thủ. CQĐT cũng phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hình sự, hóa học… để phục vụ quá trình điều tra.

"Chúng tôi còn đề phòng cả trường hợp đối tượng trốn ra nước ngoài", thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Lần theo dấu vết, CQĐT dựng lên hành trình bỏ trốn của Tạ Duy Khanh. Theo đó, sau khi phi tang nạn nhân, Khanh đến Bến xe khách Nước Ngầm đón xe khách về thẳng căn nhà của anh ta ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương.

Tại đây, đối tượng xác định nếu bị bắt sẽ phải đương đầu với bản án cao nhất, liền lập tức tìm cách tự sát khi lực lượng công an truy bắt. Chuẩn bị dao phóng lợn, Khanh đã chui vào gầm giường để cố thủ. Khi tiếp cận, cảnh sát thuyết phục và nhờ người thân tham gia vận động Khanh buông dao.

Tuy nhiên, đối mặt cảnh sát, Khanh tự đâm vào bụng, cổ nhưng được cảnh sát hình sự nhanh chóng khống chế. Hiện đối tượng đang dần bình phục và khai báo toàn bộ hành vi.

Mâu thuẫn khiến hung thủ ra tay tàn độc

Kết quả điều tra cho thấy đầu năm 2023, Tạ Duy Khanh và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết với nhau. Họ còn rủ nhau đi ăn, trước khi đưa về phòng trong căn hộ chung cư.

"Khanh khai chỉ có mối quan hệ thân thiết, CQĐT đang tiếp tục xác minh", Phó giám đốc Công an Hà Nội thông tin.

3
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá thủ đoạn của hung thủ rất tàn độc.

Về việc vụ án có đồng phạm hay không, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết đến thời điểm hiện tại, CQĐT chưa phát hiện ra dấu hiệu đồng phạm. Tuy nhiên, CQĐT sẽ tiếp tục quyết liệt điều tra, xác minh làm rõ thêm.

"Khanh còn khai có mâu thuẫn từ trước và đang cho nạn nhân vay 50 triệu, đòi nhiều lần nhưng không trả. Do đòi tiền không được, họ cãi nhau nên Khanh dùng dao gây án", ông Tùng nói thêm.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/10, người dân phát hiện thi thể H.N.Y. bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Vào cuộc truy vết, đến 23h ngày 14/10, cảnh sát phát hiện, bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh sau hơn 34 giờ xảy ra án mạng rúng động dư luận.

Chiều 16/10, tại buổi thông tin báo chí, Công an Hà Nội cũng công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội đối với một số tập thể, cá nhân đã có thành tích trong việc nhanh chóng điều tra, bắt giữ hung thủ vụ án mạng ở huyện Gia Lâm.

Hoàng Lam / Báo Giao thông