Trả lại của rơi và nước mắt của ông lão có trái tim nhân ái

Bệnh nhân cụ ông 85 tuổi trả lại của rơi cho cụ bà 78 tuổi lại mừng rơi nước mắt vì người đồng cảnh ngộ tránh được khó khăn.

tra lai cua roi va nuoc mat cua ong lao co trai tim nhan ai Bạo hành y tế: Mũi dao khoét sâu vào trái tim người thầy thuốc!
tra lai cua roi va nuoc mat cua ong lao co trai tim nhan ai Mẹ tử tù bật khóc kể lại phút con trai trốn trại tìm về nhà
tra lai cua roi va nuoc mat cua ong lao co trai tim nhan ai
Cụ ông bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: Duy Hải/thoibao.today.

Quả là chuyện lạ giữa đời thường. Và càng khẳng định cuộc đời này, dù có rất nhiều số phận khác nhau và khốn khó, nhưng họ có những trái tim biết nói, biết đập theo nhịp… nhân ái.

Ông cụ bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn ở Bệnnh viện Trung ương Huế (85 tuổi) nhặt được của rơi gồm 7 triệu tiền mặt cùng 1 dây chuyền 3 chỉ vàng, mang cất giữ và sau đó đem trả lại cho người bị mất. Chuyện rất bình thường ở đời. Bởi cũng từng có nhiều em bé, người tàn tật, tài xế taxi,… không tham của rơi quyết định trả lại cho khổ chủ món tiền giá trị đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Nhưng cái cung cách của ông cụ ứng xử trước món tiền vàng nhặt được đó, thì khiến chúng ta không khỏi khâm phục.

Ông nhặt được món tiền trong nhà vệ sinh. Khi mang về phòng, ông đã “minh bạch hóa” bằng cách mời những bệnh nhân khác tới cùng chứng kiến việc mở ra kiểm tra thay vì nếu có lòng tham thì bất cứ một người nào đó cũng có thể dễ dàng mang cất giấu, gửi ở nhiều nơi cũng khó mà ai bắt tội được ông. Nhưng có lẽ, ông đã chọn sự nhẹ nhàng và lương tâm thanh thản.

Sau khi làm rõ số tiền, ông thông báo tới mọi người xem ai đánh rơi. Và khổ chủ lại là một bà cụ 78 tuổi nuôi chồng bệnh tại bệnh viện. Người đánh mất, đánh rơi tiền của khi nhận lại được tất nhiên là mừng đến rơi nước mắt, âu là chuyện thường tình.

Nhưng chuyện lạ là, ông cụ 85 tuổi, khi trao được số tiền cho bà cụ, lại cũng mừng đến phát khóc. Mừng vì một người cùng cảnh ngộ, có thể đang gặp những khó khăn, nhận lại được khoản tiền vàng bị mất, sẽ bớt đi xui rủi và khó khăn về tiền nong hơn trong việc trả viện phí, tiền thuốc thang.

Chỉ có những trái tim trong sáng, đôn hậu, nhân ái, mới có thể nghĩ và làm, và ứng xử hành xử được như thế. Con người đó, trái tim đó còn phải biết vì người khác, thậm chí cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng người bị mất tiền nếu không nhận lại được sẽ rơi vào khốn đốn, bế tắc. Vâng, đó là trái tim biết đập theo nhịp nhân ái.

https://laodong.vn/dien-dan/tra-lai-cua-roi-va-nuoc-mat-cua-ong-lao-co-trai-tim-nhan-ai-568756.ldo

/ Thế Lâm/Báo Lao động