Sau 1 tuần bị cô lập, hàng ngàn người dân huyện Mường Lát (Thanh Hóa) sắp hết thức ăn phải quay về tìm kiếm đồ dùng trong đống đổ nát.
Trận lũ vừa qua, Mường Lát bị tổn thất nặng nề về người và tài sản. Hàng nghìn người dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Lương thực tại chỗ đã hết, họ đang chịu nguy cơ thiếu thức ăn, nước uống.
Người dân quay về tìm đồ dùng sáng nay
Tại bản Poọng, xã Tam Chung có 89 hộ với 418 nhân khẩu. 55 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn. Các nhà còn lại bị bùn đất vùi lấp. Hàng trăm gia súc, gia cầm bị chết. Hàng chục ha hoa màu, ao cá bị nước lũ cuốn trôi.
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân quay về tìm kiếm đồ đạc trong đống đổ nát.
Khung cảnh tan hoang tại bản Pọong, xã Tam Chung sáng nay
Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường cho biết, đây là trận lũ kinh hoàng nhất trong lịch sử của huyện. Mưa lũ đã làm 4 người chết, 3 người mất tích, 128 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn.
Cán bộ giúp dân dựng lại nhà cửa sau lũ
Tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đều bị sạt lở nghiêm trọng với hàng nghìn m3 đất đá vùi lấp. Nước sạch không có, điện lưới bị cắt. Đến sáng nay, toàn huyện vẫn bị cô lập.
Các chiến sĩ biên phòng chở gạo vượt rừng vào tiếp tế cho người dân vùng lũ
“Huyện Mường Lát đang tập trung khắc phục hậu quả giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả còn gặp nhiều khó khăn và sẽ mất nhiều thời gian”, ông Cường cho hay.