Nhìn thẳng - Nói thật
30/09/2017 16:00Quỳnh Anh ơi, chào nhé những ồn ào, thị phi
Thời khắc để lãng quên cũng đến, bà Trần Vũ Quỳnh Anh nhận được kết luận kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Trước đó bà bị thanh tra về việc được bổ nhiệm “thần tốc” từ nhân viên quèn thành Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, sở Xây dựng Thanh Hóa với khối tài sản lớn.
![]() |
Bà Quỳnh Anh được bầu vào ban Chấp hành Đảng bộ sở Xây dựng Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2015 - 2020). (Ảnh: Báo Thanh Niên).
Suốt thời gian dài, người ta bàn tán về siêu xe, biệt thự mà người đẹp hơn 30 tuổi sở hữu. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoáy vào khối tài sản được cho là bất thường ấy: Rằng cô được ưu ái vì là “người thân” của quan chức trong tỉnh nên được cất nhắc mau chóng, rằng cô đang “giữ” tài sản cho ai đó… rằng vì cô là hotgirl nên “bỗng dưng” cô được tất cả từ tiền tài, danh vọng?!
Quỳnh Anh đã không được bình yên trong quãng thời gian dài từ xứ Thanh câu chuyện lan sang các tỉnh thành khác. Cô thành đề tài hot, thành tâm điểm cho các cuộc trà dư tửu hậu. Đi đâu người ta cũng luận bàn, định giá nhan sắc, sự chịu chơi và cả sự chấp nhận thua thiệt ẩn mình sau lưng “đấng nam nhi”.
Biết làm sao khi luật đời đã định muốn được cái này phải hy sinh cái khác. Không dễ gì một nhân viên lại thăng tiến “thần tốc” có tài sản “khủng” trong một thời gian quá ngắn. Thời gian càng ngắn e rằng cái giá phải trả càng đắt!
Như dây cung căng lên quá mức đứt phựt rơi mũi tên ngay dưới chân cung thủ. Quỳnh Anh sau thăng tiến “thần tốc” chuyện được phơi bày với bao thị phi đã xin nghỉ công tác tại sở Xây dựng. Cái ý này, chắc cô muốn tránh khỏi sự phán xét của cơ quan chức năng, của dư luận. Nhưng không, thanh liêm, bất đồng lui về ở ẩn có bầu bạn tới thăm đàm đạo, tai tiếng muốn quy y, xa lánh những gièm pha thì xấu xa vẫn còn quấn lấy.
Thôi nhé Quỳnh Anh ơi, nỗi buồn này đã được báo trước. Chào cô đi về với lặng lẽ riêng của mình. Những ngày qua, sóng gió miền biển đã cồn cào, giờ có thể sẽ dậy sóng thêm một lần nữa để rồi yên lặng, bình an.
Người đời sẽ quên cô, khi mọi chuyện đã an phận. Những người nâng đỡ cô cũng đã bị kỷ luật. Những gì muốn nói, muốn giãi bày khi dư luận ầm ầm phán xét cô cũng đã giãi bày theo kênh của riêng mình. Giờ thì, chào cô đi vào miền quên lãng của nhân gian…
Hotgirl thăng tiến nhanh như cô Quỳnh Anh khá hiếm hoi. Giá như tài sắc vẹn toàn thì cô đã thành điểm mẫu. Nay mất hết rồi, mong cô yên phận…
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
http://m.nguoiduatin.vn/quynh-anh-oi-chao-nhe-nhung-on-ao-thi-phi-a340686.html
- Duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Áp dụng công nghệ để hạn chế tiêu cực (2 giờ trước)
- Chờ đợi gì ở Fed và các NHTW lớn khác khi áp lực lạm phát tăng cao? (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp xây dựng "khát" nhân lực, trả lương 1 triệu đồng/ngày vẫn không đủ người (2 giờ trước)
- Iran nêu điều kiện ngừng loạt tấn công ở Trung Đông (3 giờ trước)
- 7 tỉnh miền núi phía Bắc đối diện đợt mưa lũ mới (3 giờ trước)
- Lầu Năm Góc cập nhật số binh sĩ Mỹ thương vong trong xung đột với Iran (3 giờ trước)
- Nửa cuối năm 2026, giá bất động sản sẽ diễn biến thế nào? (4 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 27/7: Hồi phục nhẹ (4 giờ trước)
- Công nghệ giám định ADN và hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình (4 giờ trước)
- Iran tuyên bố tạm dừng đáp trả sau khi Mỹ ngừng không kích (4 giờ trước)
