Xã hội
08/11/2019 16:22Nữ sinh ngân hàng ném con trong thùng rác
![]() |
Sáng ngày 5/11, người dân sống trong ngõ Văn Chương 2, quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện thi thể một cháu bé mới sinh ở trong thùng rác. Theo thông tin ban đầu, bé trai nặng khoảng 4kg, là trẻ mới sinh. Nhân chứng cho biết đứa trẻ được bọc trong túi nylon và bị rác phủ kín người.
Đến trưa cùng ngày, công an phường Văn Chương đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra. Theo lãnh đạo Công an phường Văn Chương, sau khi phối hợp làm rõ một số tình tiết liên quan đến cái chết của bé, một cô gái trọ trong ngõ Văn Chương đã bị tạm giữ vì tình nghi là mẹ của đứa trẻ.
Ngày 7/11, lãnh đạo UBND phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội), xác nhận chính Lương Thị Hà My (20 tuổi, sinh viên năm 3 của học viện Ngân Hàng) là người mẹ vứt bỏ đứa con mới sinh vào thùng rác. Công an phường Văn Chương đang lập hồ sơ xử lý người mẹ trẻ theo quy định pháp luật.
Phóng viên (tổng hợp)
Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống
- Hà Nội quy hoạch tầm nhìn 100 năm, 'đất vàng' phố cổ có biến mất? (15:33)
- Ông Trump: Iran là ưu tiên đàm phán hàng đầu (15:16)
- Bác sĩ ép tim giữa phố cứu thanh niên ngừng tim (15:06)
- Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn (15:02)
- Vì sao lòng bàn chân được gọi là 'trái tim thứ hai' của cơ thể? (56 phút trước)
- Vì sao tình báo Mossad có thể thâm nhập Iran sâu như vậy? (1 giờ trước)
- Cạm bẫy đằng sau lời mời “việc nhẹ, lương cao” (1 giờ trước)
- Chứng cứ rõ ràng, vì sao AFC chưa xử phạt Malaysia thua tuyển Việt Nam? (1 giờ trước)
- Tạo hàng loạt “lá chắn” để chặn thực phẩm bẩn (1 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản không nói chuyện điện thoại trên tàu điện ngầm? (2 giờ trước)
