Nỗi đau trước vành móng ngựa

Hiếm có phiên tòa nào cả gia đình đều liên quan như vụ án giết người mà TAND TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử. Bị cáo Trần Thị Cẩm Duyên (SN 1999, thời điểm gây án chưa thành niên) đâm chết anh ruột là Trần Thanh Tường ngay tại nhà. Ngày ra tòa, cha mẹ Duyên đại diện hai bên bị hại và bị cáo tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Duyên. “Cốt nhục tương tàn”, nỗi đau mất con trai chưa nguôi, nay con gái vướng vòng lao lý, lòng mẹ cha như kim châm, muối xát…

noi dau truoc vanh mong ngua

Mẹ Cẩm Duyên trình bày hoàn cảnh, tha thiết xin tòa giảm án cho con gái… Ảnh: KIỀU CHINH

Chuyện xảy ra sáng mùng 2 Tết Nguyên đán 2017, Tường đưa bạn gái về nhà dùng cơm. Lúc đang nấu nướng, Tường nhờ người quen hấp gà. Duyên đang lướt điện thoại, cười mỉa và nói sao anh không kêu bạn gái làm. Bực bội thái độ em gái, Tường mắng “liên quan gì tới mày mà xía vô”, rồi cầm dép ném Duyên. Hai bên cự cãi, Duyên nảy sinh ý định đâm Tường nên ra nhà sau lấy con dao giấu trong người, chờ cơ hội ra tay.

Khi mẹ Duyên đi chợ về, nghe mọi người kể sự tình, bà rầy Duyên vài câu rồi quay ra lo việc nhà. Lúc này, thấy Tường đang sạc pin điện thoại, Duyên bước tới rút dao đâm một nhát chí mạng vào ngực Tường, gây đứt thủng động mạch chủ vùng cuống tim và phổi trái. Tường hét lớn, ôm ngực lảo đảo chạy đến cửa thì bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Tường tử vong trưa cùng ngày.

Một hội thẩm chất vấn: “Anh ném dép vào người bị cáo là sai, nhưng sao bị cáo không dùng lời lẽ nói với anh, hoặc thưa với cha mẹ, nỡ lòng dùng dao đâm chết anh ruột của mình. Bị cáo là nữ, còn nhỏ mà hành xử côn đồ, đẩy gia đình vào cảnh tan nát, có hối hận không?”, Duyên gục đầu im lặng, tay bấu chặt vành móng ngựa. Là con gái út nên được cha mẹ cưng chiều, Duyên muốn gì được nấy, nói năng hỗn xược, thường xưng mày tao với anh. Cách cư xử ưu ái của cha mẹ khiến Duyên cứ tưởng mình là “số một” trong nhà, hễ ai chọc giận là “xử đẹp”. Vì vậy, khi bị anh trai la mắng và ném dép trước mặt mọi người, tự ái bộc phát đẩy Duyên đến hành động nông nổi.

Chủ tọa phiên tòa khuyên nhủ cha mẹ Duyên cũng là cảnh tỉnh những bậc phụ huynh khác: “Hãy xem lại cách dạy con của mình, thương con nhưng đừng quá nuông chiều để con muốn làm gì thì làm. Gia đình phải có tôn ti trật tự, trên dưới, anh em hòa thuận, nhường nhịn nhau. Cha mẹ phải đối xử công bằng với các con để tránh mâu thuẫn, gây hậu quả không hay”. Mẹ Duyên vẫn còn thảng thốt: “Tôi đâu có ngờ Duyên hành động dại dột như vậy. Con gái tôi nhỏ dại, bồng bột, mong tòa thương tình, xem xét mức án nhẹ, tôi hứa sẽ dạy dỗ con đàng hoàng hơn”.

Khi nghe HĐXX tuyên mức án 8 năm tù, cha Duyên gục đầu nghẹn ngào, còn mẹ ngồi lặng im giữa những hàng ghế lạnh lẽo. Thật tiếc cho Duyên, ở lứa tuổi hoa niên đẹp nhất đời người, thay vì học hành hay làm những công việc có ích, đằng này, phải chịu hình phạt tù với tội danh giết người.

noi dau truoc vanh mong ngua

Buồn chán, Quốc Khánh đi cướp giật, lãnh án 3 năm tù. ảnh: KIỀU CHINH

Nhiều phụ huynh khi con làm chuyện sai trái, bị đưa ra xét xử, mới sực tỉnh, thấy mình chưa tròn trách nhiệm với con, nhưng mọi thứ quá muộn. Mới đây, Phạm Quốc Khánh bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 3 năm tù (lúc gây án chưa thành niên) về tội danh cướp giật. Ông nội Khánh kể: “Mẹ mất, cha có vợ khác, tôi đem Khánh về nuôi dưỡng. Vợ chồng tôi chăm bẳm ruộng vườn, đâu có thời gian hỏi han Khánh chơi với ai, làm gì. Mấy lần nhà trường mời vô thông báo về hành vi, thái độ của Khánh, tôi khuyên hoài mà Khánh hổng nghe”. Cha Khánh có gia đình mới, ít về thăm con. Buồn chán, Khánh nghỉ học, rồi thuê nhà trọ ở, xin vô xưởng mộc làm. Sau đó, Khánh hẹn người mang điện thoại ra bán rồi giật, bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.

Ngồi phía sau con trai vừa bước qua tuổi 18, mắt cha Khánh đỏ hoe. Giờ đây, những biện bạch, giải thích chỉ cứa thêm nỗi đau. Lúc nghe tin con làm chuyện phi pháp, anh chạy vạy mượn tiền bồi thường cho bị hại, mong con được xét giảm án. Suốt phiên tòa, Khánh không nhìn cha. Lúc đợi HĐXX nghị án, bị cáo cũng quay mặt nơi khác, không muốn nói chuyện. Ông nội Khánh trầm ngâm: “Đợi Khánh ra tù, tôi gởi mấy chú quen đi lơ xe, phải dành thời gian trông chừng Khánh cẩn thận”.

Hiện nay, tình hình tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên là vấn đề nhức nhối của xã hội. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Phó Chánh án TAND quận Ninh Kiều lý giải: “Nhiều nguyên nhân làm phát sinh tội phạm giới trẻ, trong đó, mối quan hệ gia đình lỏng lẻo, thiếu kết nối, chia sẻ thông tin là vấn đề cần quan tâm. Không ít phụ huynh do mưu sinh, công việc bận rộn hoặc nhiều lý do khách quan khác không quan tâm, giáo dục, định hướng nên con trẻ không biết phân biệt tốt xấu, phải trái.

Khi xảy ra chuyện, con trẻ không biết hỏi ý kiến hay nhờ ai tư vấn, nên làm theo ý mình hoặc nghe lời bạn bè mà không lường được hậu quả. Trong khi đó, mạng xã hội đầy những mặt trái, nếu không đủ kiến thức, bản lĩnh, trẻ dễ dàng bắt chước những điều không hay. Để phòng ngừa, phụ huynh cần dành nhiều thời gian trò chuyện với con trẻ; tìm hiểu tâm lý, quan sát những biểu hiện để kịp thời uốn nắn, hướng con suy nghĩ chín chắn, trang bị kỹ năng ứng xử với các tình huống cũng như biết cách bảo vệ bản thân khi bước vào đời”.

(http://baocantho.com.vn/noi-dau-truoc-vanh-mong-ngua-a89765.html)

Báo điện tử Cần Thơ