Ăn - Chơi
12/03/2018 22:38Ngôi nhà của Pao yên bình trên cao nguyên đá
|
Vào những ngày đầu năm, mảnh đất Hà Giang luôn là điểm đến quen thuộc của những người đam mê xê dịch. Ngoài ngắm nhìn sắc trắng hoa mận, hoa lê, sắc hồng của đào bích, sắc vàng của cải... nhiều du khách hẳn sẽ không thể quên nhà của nhà của Pao, ngôi nhà được chọn làm bối cảnh cho những thước phim đẹp đến nao lòng trong “Chuyện của Pao”, với vẻ cổ kính của bờ rào đá, sau bậu cửa là một kiến trúc độc lạ xen kẽ bậc cầu thang bằng những viên đá mài nhẵn mịn, những cây đào rừng cùng tiếng chim hót ríu rít trên vách trình tường.
|
Cánh cổng gỗ dẫn vào nhà Pao, hai bên là tường đá, những viên đá lởm chởm ghép lại với nhau, hoàn toàn do bàn tay con người gây dựng. Bên trên cổng là mái ngói âm dương in hằn vết thời gian. Ngay sau chiếc cổng là những cây đào, cây mận khẳng khiu, mỗi độ Tết đến, xuân về lại bung nở, tạo ra những màu sắc chấm phá cho bức tranh huyền bí sẫm màu rêu phong.
|
Mái ngói âm dương phủ rêu phong là điểm đặc biệt nơi đây.
|
Ngôi nhà trình tường vững chãi gồm hai tầng, có một gian chính và được chia thành nhiều phòng khác nhau: phòng khách, phòng ở, nhà kho, bếp, và một chuồng dùng để nuôi gia súc, gia cầm. Căn nhà ấm cúng với ba dãy nhà xếp thành hình chữ U, ở giữa là khoảng sân nhỏ được lát bằng đá tảng gọt đẽo cẩn thận.
|
Nhà của Pao được bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ, chút lãng mạn của hoa lá, cỏ cây và không khí trong lành, dễ chịu. Tất cả hòa quyện làm nên vẻ đẹp tự nhiên, bình yên, tạo cho du khách cảm giác thích thú và muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống trên vùng cao.
|
Ghé Hà Giang thăm nhà Pao, ngồi trên ngưỡng cửa nhắm mắt lại lắng tai nghe tiếng lục lạc bò từ xa xa vọng lại, tiếng vó ngựa lục cục trở về từ phiên chợ, tiếng gió động qua rèm lất phất… như thể đang được trở lại cùng với những thước phim lung linh cùng câu chuyện thấm đẫm giá trị nhân văn về tình yêu, tình người và cuộc sống của các nhân vật trong Chuyện của Pao.
|
Mùa xuân, “nhà của Pao” lại rộn ràng du khách đến thăm. Khi ra về, mỗi người đều lưu giữ cho mình những ký ức và ấn tượng riêng về ngôi nhà cổ giữa chốn cao nguyên đá Hà Giang.
|
Để thăm quan nhà Pao du khách phải mua vé với giá 10.000 đồng/người. Bạn cũng có thể thuê trang phục dân tộc, ăn bánh tam giác mạch và cùng chụp với những gùi hoa trên vai các em nhỏ.
|
Không chỉ có các ngôi nhà cổ, đến Hà Giang vào mùa xuân, bạn còn được đắm chìm trong sắc màu của hoa cải, hoa đào, hoa mận… nổi bật giữa núi rừng mênh mông.
| Ở Hà Giang, có một ngôi nhà cổ đẹp lạ ẩn mình giữa cao nguyên đá
Sau khi nổi tiếng trên màn ảnh, Nhà của Pao trở thành điểm đến du lịch không thể bỏ qua của du khách mỗi lần ... |
- Đón hơn 1 triệu khách trong 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp, ngành du lịch Huế bội thu (4 giờ trước)
- Cháy ô tô tại cây xăng, 2 người tử vong: Tài xế khai lý do không mở cửa xe (4 giờ trước)
- Tuần tới, giá vàng sẽ diễn biến thế nào sau khi giảm mạnh? (4 giờ trước)
- Nữ nghệ sĩ duy nhất đóng 2 phim dịp lễ: Nổi tiếng hơn 3 thập kỷ, U50 vẫn trẻ đẹp (5 giờ trước)
- Công thức tính lương cơ sở, lương hưu mới dự kiến từ 1/7 (5 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm khi chanh được tung hô thành 'thần dược' chữa bách bệnh (6 giờ trước)
- Khách sạn bị tố 'chặt chém', thu phí phục vụ 2,5 triệu, bia 900 nghìn đồng/thùng (7 giờ trước)
- Tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc trắng tay, trốn nợ vì sống xa xỉ, vung tiền cho mỹ nữ (7 giờ trước)
- Vạch trần chiêu trò đánh tráo khái niệm về dự thảo Nghị định 168 sửa đổi (7 giờ trước)
- Điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn học đánh hội đồng (7 giờ trước)