Nấu bữa cơm ngày giáp Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày giáp Tết Nguyên đán, tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình Mẹ” tại nhà riêng của 42 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại tỉnh Quảng Trị. Các đoàn viên thanh niên đã nấu nhiều suất cơm, mời người thân của các Mẹ đến cùng dùng bữa. Lần đầu tiên tổ chức, bữa cơm tất niên đã đem tiếng cười đến cho các Mẹ…

 

Sáng ngày 10.1, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị có mặt tại nhà riêng của 42 Mẹ Việt Nam anh hùng, để tổ chức nấu bữa ăn trưa.
Ngoài việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, các thành viên ở tỉnh đoàn Quảng Trị đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền (SN 1930, trú tại thôn Nam Sơn, xã Trung Giang) ra viếng phần mộ liệt sĩ Hoàng Đỏ (chồng bà Liền).
Liệt sĩ Hoàng Đỏ mất năm 1967, được gia đình đưa về an táng ở gần nhà. Sau đó, thêm một người con hi sinh, nên bà Liền được phong danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.
Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mòi (SN 1924, trú tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh) thắp nhang cho 2 người con là liệt sĩ. Nhìn lên bàn thờ, bà Mòi rớt nước mắt.
Nhưng khi ngồi tiếp chuyện với lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng Trị, bà Mòi cười tươi, khen các đoàn viên thanh niên hết lời: “Các cháu đến từ sớm, giúp Mẹ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Thấy vui trong người. Thấy được an ủi. Cảm ơn các cháu” - bà Mòi, nói.
Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy (SN 1929, trú tại xã Gio Phong, huyện Gio Linh).
Bữa cơm tất niên của các đoàn viên thanh niên chuẩn bị ở nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Bữa cơm tất niên ở nhà Mẹ Việt Nam anh hùng đầy tiếng cười.
Ông Nguyễn Khánh Vũ - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị nói rằng, chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình Mẹ” nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thân nhân của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Sáng ngày 10.1, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị có mặt tại nhà riêng của 42 Mẹ Việt Nam anh hùng, để tổ chức nấu bữa ăn trưa.
Ngoài việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, các thành viên ở tỉnh đoàn Quảng Trị đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền (SN 1930, trú tại thôn Nam Sơn, xã Trung Giang) ra viếng phần mộ liệt sĩ Hoàng Đỏ (chồng bà Liền).
Liệt sĩ Hoàng Đỏ mất năm 1967, được gia đình đưa về an táng ở gần nhà. Sau đó, thêm một người con hi sinh, nên bà Liền được phong danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.
Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mòi (SN 1924, trú tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh) thắp nhang cho 2 người con là liệt sĩ. Nhìn lên bàn thờ, bà Mòi rớt nước mắt.
Nhưng khi ngồi tiếp chuyện với lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng Trị, bà Mòi cười tươi, khen các đoàn viên thanh niên hết lời: “Các cháu đến từ sớm, giúp Mẹ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Thấy vui trong người. Thấy được an ủi. Cảm ơn các cháu” - bà Mòi, nói.
Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy (SN 1929, trú tại xã Gio Phong, huyện Gio Linh).
Bữa cơm tất niên của các đoàn viên thanh niên chuẩn bị ở nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Bữa cơm tất niên ở nhà Mẹ Việt Nam anh hùng đầy tiếng cười.

 

 

 

 

Ông Nguyễn Khánh Vũ - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị nói rằng, chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm lòng tình Mẹ” nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thân nhân của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

 

HƯNG THƠ

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ những ngày giáp Tết

Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày cuối năm, ngập tràn những sắc màu đỏ, vàng lung linh của những món đồ trang trí tết.

Giáp Tết, thanh long tăng giá cao

Thanh long đang tăng giá lên 15.000 đồng một kg, gấp đôi so với cách đây 2 tháng và có thể còn đắt hơn nữa ...

Ghé thăm đại công trường \'Thành phố đại dương\' những ngày giáp Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng trên khuôn mặt của các cán bộ kỹ sư, công nhân tại đại công ...

/ laodong.vn