Thời sự
30/04/2025 15:25Hàng nghìn người đổ về Quảng trường Ba Đình dự lễ thượng cờ dịp 30/4

Sáng 30/4, trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng của ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tề tựu về Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, để dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc; tri ân những anh hùng liệt sỹ- những người đã không tiếc máu xương để xây dựng, giữ gìn nền độc lập, tự do và thống nhất cho Tổ quốc.

Theo ghi nhận của PV VTC News, ngay từ tờ mờ sáng 30/4, dòng người đã lặng lẽ xếp hàng dài trước khu vực vào Lăng Bác trong ngày lễ trọng đại của đất nước.


Nhiều người trong trang phục truyền thống, mang theo hoa tươi, cờ đỏ sao vàng, bày tỏ sự thành kính, biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ – những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập như hôm nay.


Đúng 5h30 sáng 30/4, loa phát thanh bắt đầu yêu cầu mọi người dừng hết mọi hoạt động quanh khu vực Lăng và nghiêm trang chuẩn bị làm lễ chào cờ.

Các chiến sỹ tiến về khu vực cột cờ để chuẩn bị các nghi thức trang trọng.

Đúng 6h, nghi lễ được cử hành.

Các chiến sỹ tiến về khu vực cột cờ để chuẩn bị các nghi thức trang trọng.

"Tôi muốn các con mình hiểu rằng độc lập, tự do hôm nay không tự nhiên mà có. Dẫn con đến đây, để con tận mắt thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trước Lăng Bác, cảm nhận không khí trang nghiêm này, đó là một bài học lịch sử sống động nhất", chị Mai, ở Hà Nội chia sẻ.

"Từ nhỏ đến lớn em chỉ xem cảnh này qua truyền hình, nhưng tận mắt chứng kiến thì xúc động vô cùng. Em thấy tự hào vì mình là người Việt Nam. Cảm giác như mọi thế hệ từ cụ già, người trung tuổi đến sinh viên đều được kết nối bằng tình yêu nước nồng nàn", bạn Trung, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội xúc động nói.

"Tôi đã từng ba lần ra Hà Nội, nhưng đây là lần đầu dự lễ chào cờ ngày 30/4. Nhìn các cháu bé đi bên cha mẹ, nghe Quốc ca, tôi nhớ lại những người đã ngã xuống trong chiến tranh. Nếu không có Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có các liệt sỹ, thì làm sao chúng ta có được ngày hôm nay", anh Hải Đăng, ở Hà Nam cho biết.

Sau khi thực hiện nghi lễ chào cờ, đội tiêu binh vòng qua trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn bị nghi thức duyệt đội ngũ.

Buổi sáng 30/4 tại Quảng trường Ba Đình khép lại trong sự xúc động và thiêng liêng. Người dân trở về mang theo niềm tự hào, sự lắng đọng và nhắc nhở về trách nhiệm công dân trong thời đại mới.
- Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran (13:19)
- 5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh (1 giờ trước)
- Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran? (2 giờ trước)
- Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran? (4 giờ trước)
- Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel (4 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc chiếm giữ đảo Kharg: Đòn đánh huyết mạch vào kinh tế Iran (4 giờ trước)
- Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu (4 giờ trước)
- 5 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Australia, được cấp thị thực nhân đạo (4 giờ trước)
- Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? (5 giờ trước)
- Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Trump bàn về Iran và Ukraine (5 giờ trước)