Loạt đại bác vang lên rền vang khu vực bến Bạch Đằng (Quận 1, TP.HCM) mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong niềm tự hào, xúc động của người dân.
7 giờ sáng 30/4, hòa cùng không khí hào hùng của Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 21 phát đại bác nổ rền vang trong niềm tự hào, hân hoan của người dân.

Loạt đại bác rền vang sáng 30/4 trên bến Bạch Đằng mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trước đó, hàng nghìn người dân đổ về bến Bạch Đằng (Quận 1) từ đêm 29/4 để chứng kiến màn bắn đại bác của Lữ đoàn pháo binh 96 (Binh chủng Pháo binh).
Màn bắn đại bác là biểu tượng của sức mạnh, sự chiến thắng và niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Người dân rất phấn khích, tự hào và không khỏi trầm trồ kè theo những tràng vỗ tay theo sau tiếng đại bác vang lên.

Người dân tập trung kín khu vực bến Bạch Đằng để xem bắn đại bác.
"Quá tự hào và xúc động khi được chứng kiến khoảnh khắc loạt đại bác vang lên. Tôi và cả gia đình đến từ 9 giờ tối 29/4. Dù phải chờ đợi rất lâu nhưng chúng tôi không hề mệt. Tất cả người dân đều rất háo hức. Đi đâu ai ai cũng vui tươi, hát vang 'như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'. Thực sự cảm xúc rất khó tả trong ngày đặc biệt của cả dân tộc", chị Phạm Ly (ngụ TP Thủ Đức) cho hay.
Cũng tại bến Bạch Đằng, người dân được chứng kiến màn trình diễn của phi đội trực thăng, tiêm kích bay mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng qua khu vực sông Sài Gòn. Đặc biệt, màn thả bẫy nhiệt ấn tượng của các tiêm kích khiến người dân rất phấn khích, tự hào.