Xã hội
18/12/2019 14:55Chủ quán cơm phát hiện túi xách gần 300 triệu đồng
Khoảng 22h ngày 16/12, anh Trần Đình Hiếu (28 tuổi), chủ quán cơm Ông Già ở ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) phát hiện một túi xách để ở trước tiệm. Nghĩ rằng khách ăn cơm bỏ quên sẽ quay lại lấy nên anh Hiếu không kiểm tra để nguyên nghĩ ai mất sẽ quay lại tìm.
Đến sáng ngày 17/12, anh Hiếu vẫn thấy chiếc túi ở đó mà không ai đến nhận. Anh cùng mọi người mở túi xách trên kiểm tra thì phát hiện bên trong có một túi nylon màu đen chứa nhiều xấp tiền mệnh giá từ 100.000-500.000 đồng. Anh Hiếu trình báo Công an xã Đồng Tiến đến lập biên bản, kiểm đếm số tiền bên trong túi.
Thông tin nhanh chóng được trình báo công an xã Đồng Tiến, công an đã đến ghi nhận và lập biên bản. Số tiền bên trong túi được công an xã xác nhận và đếm công khai là 280 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã phát thông báo tìm kiếm chủ nhân của chiếc túi xách bỏ quên này.
Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác định chính xác người bị mất để trả lại túi xách cùng số tiền bên trong cho chủ.Theo Công an xã Đồng Tiến, ngày 17/12 đã có người chưa xác định rõ danh tính đi hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Gia Lai nhận là để quên túi xách và đang trên đường quay về xác nhận.
Còn nhớ trước đó một người phụ nữ bán vé số ngụ tại khu phố Tân Bình, phường Tân Bình (TP. Đồng Xoài, Bình Phước) cũng nhặt được túi xách bên trong có hơn 100 triệu đồng và đã trả lại cho người bị mất.
Người bán vé số nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất là chị Lê Thị Mai ngụ tại khu phố Tân Bình, phường Tân Bình (TP. Đồng Xoài, Bình Phước).
Khoảng 10 giờ sáng ngày 28/10, chị Mai bán vé số tại khu vực chợ Đồng Xoài tình cờ nhặt được 1 túi xách bị đánh rơi trên đường Võ Văn Tần (khu vực ngã ba chợ Đồng Xoài) trong đó có nhiều tài sản có giá trị và các giấy tờ quan trọng nên lên Ban quản lý chợ nhờ báo công an phường Tân Bình tìm giúp.
Qua xác minh bước đầu của Công an phường Tân Bình, giấy tờ bị đánh rơi và tài sản đã mất trùng khớp với kê khai của chị Trần Thị Phước. Công an phường Tân Bình cùng với Ban quản lý chợ Đồng Xoài đã gặp gỡ giữa người nhặt được tài sản là chị Lê Thị Mai và hoàn tất các thủ tục để trao trả tài sản cho chị Trần Thị Phước gồm 101 triệu 910 ngàn đồng cùng nhiều nữ trang bằng vàng có giá trị và các giấy tờ quan trọng khác.
Hồng Nhung (Tổng hợp) 18/12/2019 07:30
| U22 Việt Nam không thể chủ quan trước đối thủ Campuchia
Tại giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra hồi đầu năm, trong trận tranh huy chương đồng tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), U22 ... |
| Cục diện bảng B bóng đá nam SEA Games: U22 Việt Nam có lợi thế, nhưng không thể chủ quan
Thắng lợi 6-1 trước U22 Lào giúp U22 Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đổi sau 2 trận cùng hiệu ... |
| Xe tải lao vào hàng phở, nữ chủ quán chết thảm
Tai nạn giao thông, chiếc xe tải đang chạy trên đường bất ngờ lao vào quán phở ở Tiền Giang tông sập bức tường khiến ... |
- Vì sao ông Trump muốn phong tỏa eo biển Hormuz đang bị Iran kiểm soát? (2 giờ trước)
- Cách thức nhóm điều hành Công ty Bankland chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố vẫn kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Căn bệnh nguy hiểm chỉ 10% được chẩn đoán sớm, có người vài năm mới phát hiện (3 giờ trước)
- Công nghệ AI tạo ra loại áo đấu chưa từng có, lần đầu xuất hiện ở World Cup 2026 (3 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ: Hành trình kiến tạo doanh nghiệp thông minh (4 giờ trước)
- Hà Nội xây 'siêu cầu' hơn 20.000 tỷ đồng, người dân gấp rút dỡ nhà trả mặt bằng (4 giờ trước)
- Chuyện lạ ở Bệnh viện K: Bác sĩ kiên trì 'xin' bệnh nhân cho phép cứu sống họ (4 giờ trước)
- Chuyên gia nêu 'điểm nghẽn' khiến học sinh xuất sắc 'hụt hơi' khi lên đại học (4 giờ trước)
- Công nghệ 13/4: Youtube tăng giá tại Mỹ, OpenAI ra mắt gói ChatGPT pro (5 giờ trước)