Chị gái "bệnh nhân 17" lần đầu lên tiếng từ London

Nga Nguyễn, 27 tuổi, được xem là "bệnh nhân số 0" của giới thời trang sau khi đến Milan và Paris dự show và dương tính với nCoV. 

Chỉ hơn một tuần trước, Michael Burke, giám đốc điều hành của Louis Vuitton, đứng trong một không gian tối tăm ở Paris, nơi show thời trang của ông, cũng là show cuối cùng của tháng, sắp diễn ra và nhấn mạnh rằng, bất chấp sự lo ngại về nCoV, có rất ít show bị hủy. Ông chỉ ra rằng nhiều người trong số hàng trăm khách mời trong khán phòng đã đi cùng nhau và ở trong những không gian kín suốt nhiều tuần.

"Các bạn có biết được ai bị bệnh không?", ông hỏi. Mọi người nhìn nhau, nhún vai.

Burke không biết rằng sáng ngày hôm đó, tại văn phòng của một bác sĩ ở một đất nước khác, Nga Nguyễn có triệu chứng ho.

Nga, 27 tuổi, được xem là "bệnh nhân số 0" của giới thời trang. Cô là khách mời dự show của Gucci ở Milan và Saint Laurent ở Paris, hai trong số những show nổi tiếng nhất với lượng người tham dự lớn nhất của mùa thời trang ứng dụng, và là người đầu tiên trong giới thời trang thế giới được công bố là dương tính với nCoV.

Nga vì thế trở thành tâm điểm sợ hãi của hệ thống thời trang, nơi mọi người đồng hành và gắn bó suốt một khoảng thời gian dài, cũng như trở thành biểu tượng cho đặc quyền đặc lợi và sự bất cẩn.

chi gai benh nhan 17 lan dau len tieng tu london
Nga Nguyễn tại một bữa tiệc thuộc Tuần lễ Thời trang Thu đông Milan 2018/2019. Ảnh: Wireimage

Sau khi có biểu hiện ho trong một lần thăm khám bác sĩ định kỳ cùng người nhà, cô được xét nghiệm và ngày hôm sau được thông báo kết quả dương tính. Nga sau đó được điều trị tại một bệnh viện ở châu Âu, cố gắng nhớ lại những hoạt động mà mình từng tham gia và tất cả những người mà mình đã tiếp xúc.

Cô trở thành tâm điểm trên báo chí và mạng xã hội cùng em gái, Nguyễn Hồng Nhung, người cũng tham dự hai show thời trang trên và dương tính với nCoV. Nhung là bệnh nhân 17 mắc Covid-19 ở Việt Nam và là ca đầu tiên tại Hà Nội. Cô bị báo chí Anh gọi là "người siêu lây nhiễm".

"Mọi người nói tôi đã bay về nước, rằng tôi đã biết mình bị nhiễm virus khi đang tham dự show, những điều này đều không đúng, rằng tôi hư hỏng vì có một bức ảnh chụp tôi hở ngực, rằng tại sao virus lại xâm nhập tôi, rằng đây là lúc để những người tham lam trong giới thời trang dừng lại và suy nghĩ", Nga kể trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Một phụ nữ bình luận "thay vì là một \'influencer\' (người có sức ảnh hưởng), dường như cô ta là một \'infector\' (người lây nhiễm). Những người khác không buồn kiểm tra lại thời điểm Covid-19 bùng phát và lịch trình đến Italy của Nga.

Người ta chỉ biết rằng Nga và Nhung đã có mặt ở những show thời trang trên qua những bức ảnh họ đăng trên Instagram. Nga sau đó đã xóa tài khoản vì nhận được quá nhiều tin nhắn đe dọa cả bản thân cô lẫn gia đình.

Nga, người đi lại giữa London, Đức và Hà Nội, là con gái của một nhà kinh doanh và được The Resident, một trang tin tức trực tuyến ở London, gọi là "người di cư toàn cầu". Cô có bằng khoa học chính trị của đại học King, London và từng làm việc ở bộ phận mỹ phẩm và nước hoa của tập đoàn LVMH tại Paris trước khi tham gia công việc kinh doanh của gia đình.

Cô từ chối gọi mình là "người có sức ảnh hưởng", dù "yêu" thời trang và thích tham dự các sự kiện từ thiện, chia sẻ chúng trên mạng xã hội với sự hỗ trợ từ một nhiếp ảnh gia.

Cô đã hai lần dự Met Gala, giải thưởng được xem là Oscar của ngành thời trang, và từng chụp ảnh tại nhiều gala cùng những tên tuổi thế giới như Naomi Campbell, Anna Dello Russo, Jonathan Newhouse và Virgil Abloh, nhà thiết kế của Off-White và dòng thời trang nam của Louis Vuitton.

"Tôi hoàn toàn hiểu thái độ cực đoan đó, khi thế giới đang trong cơn hỗn loạn vì đại dịch này", Nga nói. "Rõ ràng chúng tôi bị soi xét rất nhiều nhưng tôi nghĩ phần lớn là dựa trên những giả định và tưởng tượng về hậu quả của các sự việc".

Và đây là những gì đã xảy ra trên thực tế. Dù Nga là "một người bạn của Gucci" và từng tới dự ra mắt nhiều bộ sưu tập khác nhau ở châu Âu, năm nay cô mới được Gucci mời tham gia show. Nga đã rất hào hứng. Cô rủ em gái đi cùng.

Họ bay từ London đến Milan hôm 18/2 và tới dự show của Gucci. "Tâm trạng tôi như nổ tung, tôi đã rất kinh ngạc", Nga nói.

Họ đã bay cả đêm, đến dự show vào ngày hôm sau rồi quay lại London (Nga không muốn tiết lộ tên khách sạn cô ở và hãng hàng không mình đã bay vì sợ gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ). Cô và Nhung đã ở Italy trong chưa đầy 48 giờ.

Lúc đó, Nga cho hay "không có ai nói gì về nCoV cả". Cho đến ngày 20/2, ca nhiễm nCoV đầu tiên ở Italy mới được ghi nhận tại vùng Lombardy.

Hôm 25/2, họ bay hãng Eurostar đến Paris để dự show của Saint Laurent. Vào thời điểm này, Italy đã được xem là tâm dịch nhưng vẫn chưa có lệnh phong tỏa. Cuối tuần đó, Nhung bay về Việt Nam.

"Chúng tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường suốt khoảng thời gian đó", Nga kể. "Tôi đã đi tập gym, đi làm việc".

Hôm 2/3, cô đi công tác, bắt đầu ho và ngày hôm sau biết tin mình bị nhiễm nCoV.

"Ban đầu, tôi thực sự hoang mang", Nga nói. "Các bạn nghĩ xem, nó đã xảy ra như thế nào và khi nào?". Nga không biết nhưng cô đã cách ly từ hôm đó. Cô có khi sốt tới 39 độ rồi lại hạ, ho nhiều.

chi gai benh nhan 17 lan dau len tieng tu london
Nga Nguyễn tại Met Gala, Mỹ tháng 5/2018. Ảnh: AFP

Nga cho biết cô đã thông báo về tình trạng sức khỏe với những người mình từng tiếp xúc tại show Gucci và Saint Laurent, cũng như bạn bè, gia đình, chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia. Không ai trong số họ có triệu chứng bị bệnh. Cả hai thương hiệu cũng không ghi nhận nhân viên nào có triệu chứng của Covid-19 và họ sẽ thông tin cho những người ngồi gần cô.

Khi được liên hệ trực tiếp, Saint Laurent từ chối bình luận thêm với lý do liên quan tới vấn đề cá nhân. Phát ngôn viên của Gucci cho hay: "Dù 21 ngày đã trôi qua kể từ show diễn của chúng tôi, ngay khi nhận được thông tin về việc cô Nga nhiễm nCoV, chúng tôi đã thông báo cho toàn bộ khách mời ngồi cùng Nga tại show. Chúng tôi đã tỏ lòng cảm ơn họ và khuyến cáo họ giữ gìn sức khỏe".

Còn Nga, cô hy vọng những cuộc xét nghiệm tới của mình diễn ra vào ngày 16/3 sẽ cho kết quả âm tính, dù cô cũng dự kiến ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm cho đảm bảo. Cô nhận thức vị thế và khả năng của mình có thể đáp ứng những yêu cầu về kiểm dịch dễ dàng hơn những người khác ít có điều kiện.

Đối với mạng xã hội, cô đang cố gắng tránh xa nó vào thời điểm này. "Một khi tôi dần trở lại cuộc sống bình thường sau khi hồi phục, tôi sẽ quay lại với mạng xã hội", Nga nói.

Trong khi đó, tin đồn trong giới thời trang vẫn tiếp tục khuấy động. Những con mắt đổ dồn về Met Gala, sự kiện lớn tiếp theo của ngành công nghiệp này dự kiến diễn ra vào ngày 4/5. Ban tổ chức sự kiện cho hay họ chưa có kế hoạch hoãn tổ chức.

Nga cũng không có ý định tham gia.

Anh Ngọc (Theo New York Times)

chi gai benh nhan 17 lan dau len tieng tu london Cửa khẩu Nội Bài giải thích việc nhập cảnh của "bệnh nhân 17"

"Bệnh nhân 17" có hai hộ chiếu, khi nhập cảnh dùng hộ chiếu Việt Nam và trong đó không thể hiện dấu kiểm chứng đã ...

chi gai benh nhan 17 lan dau len tieng tu london Hành khách đi máy bay nhiễm Covid-19 không khai báo trung thực khiến dịch lây lan

Việc hành khách đi máy bay từ các nước bùng phát dịch Covid-19 vào Việt Nam không thành khẩn khai báo đã khiến virus corona ...

chi gai benh nhan 17 lan dau len tieng tu london Quan trọng vẫn là ý thức cá nhân trong khai báo nhập cảnh

Nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của người dân trước virus SARS-CoV-2 từ cửa khẩu, các ...

chi gai benh nhan 17 lan dau len tieng tu london Hàn Quốc phạt 10 triệu won nếu khai báo y tế không trung thực

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip, nếu che giấu thông tin lịch sử đi lại, nơi cư trú hay các thông tin quan ...

/ vnexpress.net