Cuộc sống muôn màu
29/05/2025 05:00Bị kẹt trong đám mây, người chơi dù lượn suýt chết cóng ở nhiệt độ -40°C
Liu Ge là người chơi dù lượn có kinh nghiệm lâu năm. Tuy nhiên, chuyến bay dù lượn qua núi Kỳ Liên, thuộc dãy Côn Lôn ở miền Bắc Trung Quốc vào cuối tuần trước của anh đã trở thành thảm họa.
Anh cất cánh từ đỉnh núi cao khoảng 3.000m so với mực nước biển. Chiếc dù nhanh chóng mất kiểm soát khi bị các luồng không khí ấm nâng lên, không thể dừng lại cho đến tận độ cao 8.500m.
Đoạn phim từ camera gắn trên người cho Liu thấy phần mái che của chiếc dù liên tục bị đẩy cao hơn. Đây là hiện tượng cực kỳ nguy hiểm được gọi là "mây hút". Dù lượn bị các luồng khí nóng tích trong các đám mây nâng lên trên. Liu bị mắc kẹt trong đó, không khí rất loãng và nhiệt độ chỉ còn khoảng -40°C.
Liu Ge bị kẹt trong những đám mây có nhiệt độ -40°C.
Anh không có mặt nạ dưỡng khí nên sương tuyết bao phủ khắp mắt, mũi và miệng. Khi cái chết cận kề, Liu cố sức giữ tỉnh táo để giành lại quyền kiểm soát. Mất nhiều phút loạng choạng, anh cuối cùng cũng hạ cánh an toàn.
Sau vụ tai nạn, Liu đang hồi phục tại bệnh viện để chữa trị các chấn thương. Anh chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy thiếu oxy còn tay thì lạnh cóng. Tuy nhiên, bản thân vẫn tiếp tục gắng sức tỉnh táo để giao tiếp qua bộ đàm nhờ đồng đội bên dưới hỗ trợ cách hạ cánh tại địa điểm phù hợp nhất".
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Liu Ge không đăng ký chuyến bay dù lượn của mình vào ngày vụ tai nạn diễn ra. Các cơ quan quản lý không lưu không chấp thuận chuyến bay vì thời tiết không phù hợp.
Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra thêm vụ việc. Theo quy định của ngành kiểm soát không lưu, độ cao giới hạn cho các chuyến bay dù lượn là dưới 4.800m. Người vi phạm quy định có thể bị phạt hành chính và thậm chí phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
Với những người chơi dù lượn, độ cao 2.800m được coi rất ấn tượng. Sau tai nạn, cộng đồng người chơi dù lượn tại Trung Quốc cho biết rất ít người có thể sống ở độ cao khắc nghiệt như vậy và sức mạnh tinh thần của Liu Ge là vô cùng đáng nể phục.
Một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào năm 2007, Zhongpin He, một thành viên của đội dù lượn Trung Quốc, đã tử nạn do sét đánh sau khi bị mây hút vào.
Người bạn đồng hành Ewa Wisnierska của Zhongpin thì may mắn hơn. Anh sống sót sau khi bị kéo lên độ cao 9.700m. Ở độ cao này, mưa đá xuất hiện có hạt kích thước to bằng quả cam và nhiệt độ chỉ còn khoảng -50°C.
- Vì sao giới trẻ Mỹ quay lưng lại với AI? (3 giờ trước)
- Từ Thượng Hải đến London, New York: Siêu đô thị không thoát cảnh ngập úng (4 giờ trước)
- Fed giữ nguyên hay tăng lãi suất: Phụ thuộc vào Kevin Warsh? (4 giờ trước)
- Ông Trump: Mỹ và Iran đang 'đàm phán tích cực' (4 giờ trước)
- Không mời được Guardiola, Pirlo làm HLV Italy, Maldini từ chức sau 16 ngày (5 giờ trước)
- Khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công: “Đòn bẩy” mở rộng phát triển (5 giờ trước)
- Loạt vụ UAV nhằm vào vùng Vịnh sau khi Mỹ dừng không kích Iran (5 giờ trước)
- Ukraine bắt giữ người tổ chức triển lãm drone bị trúng tên lửa Nga (5 giờ trước)
- Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/7: Mưa to diện rộng, đề phòng ngập úng (5 giờ trước)
- Messi tặng quà đặc biệt cho toàn đội Argentina sau World Cup 2026 (5 giờ trước)