Thể thao
20/10/2019 14:08Batistuta: "Tôi cầu xin bác sĩ cưa chân tôi"
"Tôi từng khóc vì đau. Một số ngày, tôi không thể rời khỏi giường. Tôi buồn và tức giận tự nhủ: không thể tiếp tục như thế này. Tôi đã đến gặp một người bạn bác sĩ, cầu xin, nài nỉ anh ấy cưa chân tôi", Batistuta chia sẻ hôm 18/10.
![]() |
| Hậu quả của bóng đá đỉnh cao khiến Batistuta không thể đi lại bình thường. Ảnh: Marca |
Cựu tiền đạo Argentina vừa thực hiện cuộc phẫu thuật mắt cá chân, vấn đề luôn khiến anh cảm thấy đau và không thể di chuyển như người thường sau khi giải nghệ vào năm 2005.
"Ngay khi giải nghệ, tôi cảm thấy như mắt cá nhân vỡ ra. Nó không thể gánh vác trọng lượng cơ thể 87 kg. Chuyển động nhẹ cũng gây cảm giác đau. Tôi gặp vấn đề tương tự Marco Van Basten, người nói 'thế là quá đủ' ở tuổi 28. Trong 40 ngày nữa, khi tháo nẹp, tôi sẽ biết liệu cơn đau có biến mất và tôi có thể đi lại như một người bình thường hay không", Batistuta mong chờ.
Khi còn thi đấu, Batistuta là một ngôi sao hàng đầu của Serie A. Anh từng ghi hơn 350 bàn cấp CLB cho Newell’s Old Boys, River Plate, Boca Juniors, Fiorentina, Roma, Inter và Al-Arabi.
Trong màu áo tuyển Argentina, Batistuta có 54 bàn sau 77 trận. Thành tích này chỉ xếp sau Lionel Messi.
Thanh Quý (theo Goal)
- Quyết định táo bạo của thành viên nhóm nhạc Việt có MV trăm triệu view (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam mở màn ASEAN Cup 2026: Ba điểm là mệnh lệnh (2 giờ trước)
- Chủ nhân HCV Olympic Toán quốc tế: Tự học không quá 2 tiếng liên tục, ngủ đủ giấc (2 giờ trước)
- Căng thẳng Trung Đông leo thang, giá dầu vượt 100 USD/thùng (2 giờ trước)
- ECB công bố mẫu thiết kế tiền euro mới, lần đầu thay đổi toàn diện sau hơn 20 năm (3 giờ trước)
- Lamine Yamal: Lời Messi đáng giá như chức vô địch World Cup (3 giờ trước)
- 'Ông lớn' SJC kinh doanh ra sao? (3 giờ trước)
- HLV Indonesia: Tuyển Việt Nam là đối thủ cực khó chơi (4 giờ trước)
- Ông Trump cảnh báo đòn tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran (4 giờ trước)
- Mỹ áp thuế quan mới với 60 đối tác thương mại (4 giờ trước)
