Câu chuyện nhân văn
24/12/2017 15:00Bất ngờ với... giọng ca tâm thần
![]() |
| Các trại viên tham gia thi đấu và cổ vũ tinh thần cho đồng đội Ảnh: NHƯ LỊCH |
Ngày 22.12, hơn 60 trại viên là bệnh nhân tâm thần, trẻ em khuyết tật người già neo đơn... đã cùng nhau “so tài”trong ngày thi đấu thể thao và thi hát karaoke, do Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An tổ chức.
Đặc biệt, ở phần thi hát karaoke, nhiều thí sinh là trại viên tâm thần “chiếm lĩnh” sân khấu, tự tin biểu diễn những bài bằng chất ngọt ngào, tình cảm...
Đó là những thí sinh mắc bệnh tâm thần trẻ tuổi như Huỳnh Văn Dũng (với bài hát Đêm tâm sự), Nguyễn Văn Hai (Đắp mộ cuộc tình), Trần Thị Cẩm Thu (Duyên phận), Lê Tấn Lộc (Võ Đông Sơ), Phạm Thành Trung (Dòng sông quê em)...
|
Nguyễn Văn Hai biểu diễn bài hát Đắp mộ cuộc tình (Ảnh: Như Lịch)
Với bài hát Đắp mộ cuộc tình, thí sinh Nguyễn Văn Hai (còn có biệt danh là Hai Cao, 31 tuổi, quê ở Tân Trụ, Long An) đã giành được giải nhất. Hai cho biết sau khi nghe ca sĩ Đan Nguyên hát bài này qua điện thoại của một nhân viên trung tâm, anh thấy “thích thích” bài này. Gần đây, Hai đã nhờ người khác chép ra giấy nội dung bài hát rồi tự tập luyện. Chia sẻ với chúng tôi, Hai cho biết anh vào trung tâm đã bảy năm rưỡi, nhưng gia đình ít khi nào đến thăm hoặc đón thăm nhà. Trong khi đó, theo cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An, Nguyễn Văn Hai vốn là bệnh nhân tâm thần nặng, trước đây từng cầm dao đâm bà dì ruột, nên đã được đưa vào trung tâm điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng tại trung tâm nhiều năm nay. Ngoài ca hát, các trại viên còn hào hứng thi chạy ngắn cự ly 100m, chơi cờ tướng, lựa đậu, chuyền chanh, đập bong bóng...
![]() |
Các thí sinh thi đập bong bóng...
|
... và thi lựa đậu
Theo ông Huỳnh Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An, hàng năm trung tâm tổ chức các hoạt động như trên nhằm giúp các đối tượng đang được nuôi dưỡng có thêm điều kiện vui chơi giải trí, tập luyện thể thao, phục hồi sức khỏe tái hòa nhập cộng đồng và tạo sự đoàn kết, gắn bó với nhau.
| Cảnh đời cơ cực của gia đình có nhiều người bị tâm thần
Cười nói cả ngày nhưng không có niềm vui nào trong ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Thêm với ba người bị ... |
| Nơi một bác sĩ chỉ phải khám 9 bệnh nhân mỗi ngày
Trung bình, một ngày Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội) chỉ có khoảng 80 lượt bệnh nhân khám. |
- KOL 83 tuổi hay bị nhầm là 28 tuổi và bí quyết trẻ mãi không già (20:00)
- Cách giới thượng lưu Trung Quốc cổ đại giải nhiệt giữa mùa hè nắng nóng cực đoan (34 phút trước)
- Vinmec Central Park - từ cơ sở non trẻ đến dấu ấn trong bảng xếp hạng toàn cầu (1 giờ trước)
- Máy bay gặp sự cố, vì sao không được làm phồng áo phao trước khi rời cabin? (1 giờ trước)
- Meta sa thải 8.000 nhân viên khi làn sóng AI càn quét ngành công nghệ (1 giờ trước)
- Chuyên gia: Nhà xã hội cho thuê là chìa khóa hiện thực hóa chỉ đạo ‘nhà là để ở’ (2 giờ trước)
- Cố phiếu VIC tăng 5 lần trong 8 năm: Tín hiệu tích cực từ doanh nghiệp tư nhân (2 giờ trước)
- Ukraine tuyên bố phá hủy mạng lưới huấn luyện drone, Nga chưa xác nhận (2 giờ trước)
- Chia sẻ tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng (3 giờ trước)
- Khí hậu ôn hòa 'không còn tồn tại', Anh tính dùng điều hòa chống nóng (3 giờ trước)



