Xin phép “mót” hoa

Cảnh nhặt nhạnh những chậu hoa, cây cảnh còn tươi, đẹp sau khi bế mạc lễ hội, đường hoa không phải chuyện hiếm, nó chỉ trở nên xấu xí và phản cảm khi có người liều lĩnh "mót" hoa bất chấp sự can ngăn của bảo vệ, nhân viên an ninh.

Đá: Đầu xuân năm mới tươi tỉnh lên nào. Ăn cho lắm bánh chưng, thịt mỡ rồi cái mặt càng xệ ra..

Đen: Đúng là cái gì thuộc về bản chất thì khó mà thay đổi được. Coi cảnh lộn xộn sau lễ bế mạc đường hoa Nguyễn Huệ mà rầu hết cả người.

Đá: Nghe nói bà con tranh thủ nhặt nhạnh những chậu hoa còn tươi, nguyên vẹn. Quá là điều bình thường luôn!

Đen: Tôi biết ngay mà, ông toàn bênh vực mấy trò vô pháp vô thiên.

Đá: Hừ, càng cay nghiệt lắm càng ngang trái nhiều. Tôi nghĩ họ chẳng làm gì sai sất.

Đen: Clip còn nguyên đây, ối người sấn sổ xông vào bê cả chậu lẫn hoa, phản cảm hết biết.

Đá: Hãy suy xét từ vị trí của bà con, bao nhiêu cây đẹp như vậy bỏ đi thì uổng phí cỡ nào.

xin phep mot hoa

Trước sự can ngăn của bảo vệ, người dân này vẫn lẻn vào bê cả chậu hoa. Ảnh: Trí thức trẻ.

Đen: Ngụy biện. Những chậu cây có giá trị đều được tập kết, đem đi ươm trồng tại một khu vực khác.

Đá: Vậy số bị đặt vào xe rác đem đi thì sao. Người ta đàng hoàng tận dụng mang về nhà, đâu có trộm cắp của ai.

Đen: Đàng hoàng nghĩa là tự tiện lấy đồ của chung khi chưa được phép à. Sao họ không chịu đặt mình vào vị trí của các anh bảo vệ, nhân viên an ninh...

Đá: Tôi nghĩ năm tới, BTC nên cho phép người dân vào thu lượm những chậu hoa còn tươi, đẹp nhưng bị bỏ đi.

Đen: Hoa tươi, đẹp đem về; còn hoa cũ, nát thì quẳng lại tung tóe, làm mất mỹ quan, kéo dài thời gian thu dọn, ảnh hưởng giao thông hè phố – Ai chịu?

Đá: Cái này mình kêu người dân xếp hàng, giữ gìn trật tự là được mà. Đừng cứng nhắc quá.

Đen: Suy nghĩ sâu như cơi trầu ấy nhỉ. Cảnh tượng giành giật, ẩu đả mỗi khi phát đồ miễn phí còn nguyên đó, mở mạng mà coi.

Đá: Nhưng của một đống tiền, rồi bao công lao chăm sóc…

Đen: Dù một hay mười, xin không đặng thì đừng có “mót”. Phải học cách tôn trọng quyết định, tài sản không phải của riêng mình từ những điều nhỏ bé này…

xin phep mot hoa Bế mạc đường hoa, dân xin hoa sao không cho mà nỡ tống vào xe rác?

Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) Tết Mậu Tuất 2018 bế mạc tối 19.2 (mồng 4 Tết), rất nhiều hoa được dùng để trưng bày và ...

xin phep mot hoa Lục thùng rác xin bông khi đường hoa Nguyễn Huệ dọn

Khi lực lượng bảo vệ và công nhân môi trường dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ, nhiều người dân tranh thủ vào xin những chậu ...

/ http://www.nguoiduatin.vn