Vụ giết chồng phi tang xác: Phụ nữ à, hãy biết buông tay đừng ôm lòng thù hận

Hay tin nghi can trong vụ giết chồng phi tang tác rồi bỏ thùng rác ở Bình Dương được xác định là vợ nạn nhân, nhiều người bàng hoàng. Đáng sợ phụ nữ ôm thù hận...

Những ngày qua, trên mạng xã hội tràn ngập thông tin về vụ chặt xác phi tang bỏ thùng rác ở Bình Dương, nhất là khi cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ trọng án chính là Hàng Thị Hồng Diễm - vợ nạn nhân.

vu giet chong phi tang xac phu nu a hay biet buong tay dung om long thu han

Nghi can giết chồng phi tang xác ở Bình Dương.

Theo đó, sau khi chồng đi nhậu về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, Diễm đã dùng dao chém chồng tử vong tại chỗ.

Dư luận bàng hoàng rồi lại hồ nghi, tại sao một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ chân yếu tay mềm có thể ra tay tàn độc, ích kỷ, mu muội đến vậy?

Bước đầu, công an tỉnh Bình Dương xác nhận đây là vụ án xảy ra do mâu thuẫn vợ chồng. Một nguồn tin cho hay Diễm luôn nghi ngờ chồng có vợ bé và nhiều lần khuyên can chồng về việc này. Được biết trước khi xảy ra án mạng, Diễm còn gọi điện thoại phàn nàn với người thân về mối quan hệ ngoài luồng của chồng.

Có lẽ bạn đọc không còn quá xa lạ với những vụ án bắt nguồn từ sự tồn tại của “con giáp thứ 13” (trong thực tế và cả tưởng tượng). Sự ghen tuông ngấm ngầm, đôi khi bộc lộ qua cái lườm dài ngoẵng và vài lời hờn dỗi vu vơ, cứ tích tụ lâu ngày rồi trở thành quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào nổ tung.

“Phụ nữ không nên đánh đàn ông vì chắc chắn bạn không đánh lại họ” – nhận định này chỉ đúng khi trái tim đa cảm của “phái yếu” được nâng niu và bảo bọc.

Còn một khi bị cơn ghen mù quáng hay nỗi ấm ức tích tụ lâu ngày che mờ mắt, không sức mạnh nào có thể ngăn nổi thú tính bên trong họ. Bạn không tin? Hãy thử gõ một vài từ khóa trên Google, bạn sẽ thấy vô số đức lang quân khốn khổ, tội nghiệp vì bị vợ bạo hành.

Họ, nhẹ thì bị ném rác thải, đuổi ra khỏi nhà; nặng thì bị đánh đập, cắt "của quý", sát hại dã man.

Dĩ nhiên, ác giả ác báo, người gây ra tội lỗi đáng nhận lấy những năm tháng đằng đẵng ngồi sau song sắt lạnh buốt, đánh mất tự do và buộc phải suy ngẫm về việc làm của mình.

Nhưng nỗi đau thì không dừng lại ở đó. Như trong vụ việc nhắc tới ở trên, “tổ ấm” ngày nào giờ tan tác. Một người vĩnh viễn ra đi, một người vướng vòng lao lý, bỏ lại hai đứa trẻ ngây thơ với khoảng tương lai trống hoác, mờ mịt.

Rồi đây, là bà ngoại, bà nội hay những người hàng xóm với cái nhìn dò xét, tò mò sẽ đem sự thật với con trẻ? Liệu chúng có thể quên đi mảng ký ức đen tối để khôn lớn, trưởng thành một cách bình thường như những đứa trẻ khác?

Vâng, những bài học về đạo đức, trách nhiệm công dân trong sách vở sẽ không bao giờ phát huy tác dụng nếu ta mãi xốc nổi, liều lĩnh, để tình cảm lấn át lý trí.

Khi hôn nhân đến bên bờ vực thẳm, phụ nữ tốt hơn hết hãy học cách buông bỏ. Hãy để những lời thề non hẹn biển ngày chung đôi trở thành cát bụi, nhẹ nhàng bay theo gió thổi mây trôi.

Ôm lòng thù hận, tính toán xa xôi cũng chẳng khiến ta an yên bằng một câu nói:

“Không yêu trả dép tôi về!”

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

vu giet chong phi tang xac phu nu a hay biet buong tay dung om long thu han Vụ vợ giết chồng, phân xác phi tang: Xử lý nghiêm để răn đe với hình phạt cao nhất

Luật sư Trương Nguyễn Công Nhân cho biết, khung hình phạt cho người vợ chặt xác chồng phi tang ở tỉnh Bình Dương có thể ...

vu giet chong phi tang xac phu nu a hay biet buong tay dung om long thu han Vụ giết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương: Linh hồn của quỷ lấn át tình chồng, nghĩa vợ

Vụ giết chồng phi tang ở Bình Dương, nhiều người phải thốt lên rằng, đạo lý tình chồng nghĩa vợ ở đâu, chị này đúng ...

/ nguoiduatin.vn