Nhà sư Thái Lan \'mỉm cười\' sau khi qua đời hai tháng

Thi hài của nhà sư Luang Phor Pian không bị phân hủy, thậm chí được cho là mỉm cười khi được chuyển ra khỏi quan tài hai tháng sau khi mất.

Ông Pian qua đời hôm 16/11/2017 ở tuổi 92 vì bệnh nặng, tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, theo Metro.

nha su thai lan mim cuoi sau khi qua doi hai thang

Thi hài ông Pian dường như mỉm cười khi được đưa ra khỏi quan tài để thay áo choàng mới. Ảnh: Asia Wire

Người gốc Campuchia nhưng ông Pian trải qua phần lớn cuộc đời là một nhà Phật giáo được kính trọng tại ngôi chùa ở tỉnh Lopburi, miền trung Thái Lan. Sau khi qua đời, thi hài của ông được chuyển về đây.

Tuần này, khi các tín đồ đưa ông ra khỏi quan tài, họ rất sốc khi thấy thi hài không bị phân hủy. Miệng ông dường như còn mỉm cười khiến nhiều người kinh ngạc và chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội.

nha su thai lan mim cuoi sau khi qua doi hai thang

Thi hài ông Pian được đặt tại ngôi chùa nơi ông tu hành. Ảnh: Asia Wire

Các nguồn tin cho hay các nhà sư trong chùa đã thay cho ông một chiếc áo choàng mới, sạch sẽ. Dù đã qua đời hai tháng nhưng diện mạo của ông trông như một người chỉ mới mất khoảng vài ngày. Điều này được mô tả như một dấu hiệu cho thấy ông Pian đã thực sự đạt niết bàn.

Các tín đồ sẽ tiếp tục làm lễ cầu siêu cho ông đến khi lễ an táng được tổ chức vào dịp 100 ngày mất của ông.

nha su thai lan mim cuoi sau khi qua doi hai thang Báo Thái Lan ca ngợi chiến tích lịch sử Đông Nam Á của Việt Nam

Tờ Siam Sports không tiếc lời ngợi khen sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Iraq để vào bán kết.

nha su thai lan mim cuoi sau khi qua doi hai thang Nhiều doanh nghiệp Việt bị lừa tại Thái Lan

Bộ Công Thương vừa phát cảnh báo tình trạng nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị lừa đảo khi buôn bán sang Thái Lan, và yêu ...

nha su thai lan mim cuoi sau khi qua doi hai thang Phó thủ tướng Thái nói đồng hồ xa xỉ là đồ mượn, không từ chức

Giữa bão chỉ trích, Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon giải trình rằng số đồng hồ hàng hiệu mà ông đeo là đồ đi ...

/ vnexpress.net