Nhìn thẳng - Nói thật
03/02/2018 19:30Ngành y tự “giải phẫu” 1.200 vị trí lãnh đạo
![]() |
Ảnh minh hoạ, nguồn: Fixi.
Giảm bằng cách sáp nhập các trung tâm y tế dự phòng, trung tâm kiểm dịch y tế, trung tâm sức khỏe sinh sản, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, trung tâm kiểm nghiệm, trung tâm phòng chống HIV/AIDS... thành một trung tâm gọi là Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật. Mỗi địa phương có khoảng 6 trung tâm, nhập lại thành một thì từ 6 giám đốc thành 1 giám đốc, 18 phó giám đốc thành 3 phó, tinh giản được tới 20 người cả trưởng và phó. Chưa kể, Bộ Y tế còn giảm 36 phòng trong các Vụ, Cục, giảm khoảng 105 lãnh đạo cấp phòng tuyến Trung ương.
Dẹp 5 trung tâm y tế đâu chỉ tinh giản trưởng, phó, mà kéo theo cả bộ máy gián tiếp như hành chính, văn phòng, kế toán, lái xe, bảo vệ. Cùng với nó là chi phí cho trụ sở, điện nước, điện thoại, tiếp khách và nhiều thứ khác. Cả nước có 63 tỉnh, thành, địa phương nào cũng gom 6 thành 1, là giảm khoảng 315 trung tâm, tiết kiệm được khoản chi không nhỏ.
Một “khối u” rõ to như vậy nhưng bao nhiêu năm không chịu “phẫu thuật”, tuy nó chưa là khối u ác tính, nhưng nó cũng tàn phá cơ thể của quốc gia, ít nhất là chuyện tiêu tốn ngân sách vô lối. Nay ngành y tế mạnh dạn cắt bỏ, tuy nhiều người mất chức cũng đau đớn, nhưng hãy vì cái chung mà chịu thiệt. Nếu các bác sĩ có thực tài thì chẳng sợ gì chuyện mất chức. Các ngành khác, hết làm lãnh đạo đôi khi chẳng biết làm chi, nhưng bác sĩ lại khác, nếu có thực tài thì không thiếu việc để làm, chúng ta đang thiếu thầy thuốc tính trên đầu dân.
Một bước cải cách trước mắt cần làm nhanh, đó là sáp nhập bệnh viện và trung tâm y tế huyện thành Trung tâm Y tế huyện hai chức năng. Việc đơn giản, đúng ra phải làm từ lâu, nhưng muộn còn hơn không. Nếu dẹp được 450 trung tâm y tế trong cả nước khi nhập với bệnh viện huyện thì tinh giản được 1.800 vị trí lãnh đạo. Lộ trình này đang thực hiện, sẽ hoàn thành sớm, cắt thêm được “khối u” này quả là nhẹ cả người.
Còn nữa, xin đề xuất với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, sáp nhập các viện nghiên cứu vào các trường đại học y dược, viện thuộc trường đại học phù hợp với nghiên cứu và đào tạo, lại tinh gọn bộ máy của ngành.
Đâu chỉ ngành y tế mới có “khối u” nhân sự này, các ngành khác cũng dư thừa cấp trưởng, cấp phó, quá nhiều cục, vụ, viện, nhưng chưa nhiều nơi thực hiện cải cách triệt để. Đừng để cải cách chỉ là hô khẩu hiệu.
| Gần 1.300 lãnh đạo ngành y phải rời ghế
Theo kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế, từ nay đến năm 2020 sẽ có gần 1.300 ... |
| Những “lần đầu tiên” đáng tự hào và những bê bối lớn của ngành y tế năm 2017
Năm 2017 được đánh giá là năm khá thành công của y tế Việt Nam với nhiều kỹ thuật mới được triển khai, những câu ... |
- Vẻ đẹp của ca sĩ Hồng Nhung qua loạt ảnh hiếm cách đây 20 năm (17:30)
- Trung Quốc cử chuyên gia nhận dạng ADN đến Nepal (17:00)
- Người dân chuộng mua, nhiều doanh nghiệp quay lại phân khúc căn hộ vừa túi tiền (1 giờ trước)
- Tin bão số 5 mới nhất và dự báo thời điểm miền Bắc kết thúc nắng nóng diện rộng (1 giờ trước)
- Cao thủ Trung Quốc xuất thân Thiếu Lâm Tự thắng em họ Khabib, mơ vô địch UFC (2 giờ trước)
- 2 siêu nhà ga - 'trái tim' kết nối mạng lưới tuyến đường sắt đô thị TP.HCM (2 giờ trước)
- Lê Vũ Long tiết lộ cảnh quay tiếc nuối nhất trong 'Hộ linh tráng sĩ' (2 giờ trước)
- Tim Cook làm được gì sau 15 năm dẫn dắt Apple? (3 giờ trước)
- Động thái thuế quan đáng chú ý trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung (3 giờ trước)
- Nhà xác không còn chỗ trống, gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal (3 giờ trước)
