Nhìn thẳng - Nói thật
24/08/2017 13:03Nên chia nhỏ các khoản thu đầu năm học
Vợ chồng bạn tôi là công nhân ở một khu công nghiệp của tỉnh Tây Ninh, có 2 con đi học trong năm học này. Chưa tính tiền đồng phục, mua sách vở, dụng cụ học tập…, họ đã phải đóng cho 2 con tổng cộng 1.831.800 đồng. Cụ thể, con nhỏ học lớp 2, khoản thu là 605.400 đồng, bao gồm: Bảo hiểm y tế (từ 1-1-2018 đến 31-12-2019): 491.400 đồng, bảo hiểm thân thể: 100.000 đồng; phù hiệu: 10.000 đồng; sổ liên lạc: 4.000 đồng. Con lớn học lớp 6 là 1.226.400 đồng, bao gồm: Học phí cả năm: 585.000 đồng, bảo hiểm y tế từ (1-1-2018 đến 31-12-2019): 491.400 đồng, bảo hiểm thân thể: 100.000 đồng, học bạ: 10.000 đồng, sổ liên lạc điện tử (mạng VinaPhone): 40.000 đồng (mạng khác: 100.000 đồng).
Nhìn vào giấy thông báo về các khoản thu đầu năm học của nhà trường gửi phụ huynh mà bạn đưa cho xem, tôi biết đây là nỗi lo không chỉ riêng gia đình bạn mà của hầu hết các bậc phụ huynh mỗi khi bắt đầu năm học mới.
Thiết nghĩ, ban giám hiệu các trường cần thấu hiểu hơn những khó khăn của phụ huynh mà chia nhỏ các khoản thu đầu năm học. Ví dụ, học phí bậc trung học, nhà trường có thể thu theo học kỳ, chỉ khuyến khích thu học phí cả năm đối với phụ huynh có điều kiện; khoản thu bảo hiểm y tế: trừ học sinh lớp 1, tất cả học sinh từ lớp 2 trở lên do thời hạn thẻ còn hiệu lực đến 31-12-2017, nhà trường nên cho đóng từ ngày 10-10-2017 đến 10-11-2017 thay vì đóng ngay trong tháng 8-2017, bởi hạn chót đến ngày 30-11-2017 nhà trường mới nộp vào tài khoản cơ quan bảo hiểm xã hội.
Như vậy, có thể bộ phận kế toán của nhà trường sẽ vất vả hơn nhưng phụ huynh sẽ nhẹ đi một phần, đỡ chạy đôn chạy đáo, giật gấu vá vai mỗi khi vào đầu năm học mới.
http://nld.com.vn/ban-doc/nen-chia-nho-cac-khoan-thu-dau-nam-hoc-20170822084827089.htm
- Cùng đi thỉnh kinh, vì sao Trư Bát Giới không thành Phật? (1 giờ trước)
- Đường Tăng phong lưu nhất 'Tây du ký': U70 chật vật mưu sinh (2 giờ trước)
- Dàn sao phim Hoa cỏ may sau 25 năm: Người thành 'nữ hoàng', người ở ẩn kín tiếng (2 giờ trước)
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (3 giờ trước)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (5 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (5 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (6 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (6 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (8 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (8 giờ trước)