Thế giới 24h
17/03/2018 12:57Bị vợ tiêu hết tiền lương, anh chồng nhất quyết đòi ly hôn
Theo thông tin đăng tải, anh Trương, 44 tuổi, ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Công việc ổn định, tiền lương hàng tháng của anh Trương là 6000 tệ (khoảng 21 triệu đồng). Kể từ khi kết hôn, khi lĩnh lương, anh đưa hết cho vợ, chỉ được giữ lại 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) để chi tiêu cá nhân. Lập gia đình đã 10 năm, cả 10 năm anh Trương đều đưa tiền lương đều đặn cho vợ.
Theo chia sẻ, mới đầu anh Trương không đồng ý. Tuy nhiên vợ anh Trương cho rằng anh tiêu tiền như nước, phải đưa cho vợ mới tiết kiệm được. Vì thế, mỗi tháng anh Trương chỉ được tiêu trong vòng 500 tệ. Tuy không hài lòng lắm nhưng vì gia đình, anh Trương chấp nhận. Bên cạnh đó, do công việc của anh cũng đều đều, ít khi phải xã giao, tiền hầu như không dùng đến nên mỗi tháng tiêu 500 tệ cũng không quá túng thiếu.
|
Tháng nào anh Trương cũng đưa gần hết tiền lương cho vợ (Ảnh minh họa)
Vốn tưởng rằng đưa tiền cho vợ bao lâu nay, gia đình cũng đã tiết kiệm được kha khá nhưng cho đến một ngày, anh Trương thuận miệng hỏi vợ về vấn đề tiền nong, muốn biết trong nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Chẳng ngờ, vợ anh trả lời rằng trong tài khoản ngân hàng chỉ còn 4500 tệ (khoảng gần 16 triệu đồng).
Bực mình, anh Trương làm ầm lên, muốn biết rõ ràng vợ đã chi tiêu những gì. Lúc này vợ anh bâng quơ trả lời rằng: "Con trai đi học tốn nhiều tiền, chi tiêu cuộc sống hàng ngày cũng rất tốn, làm gì cón nhiều tiền mà gửi ngân hàng?".
Không chịu nổi lý lẽ của vợ, anh Trương nói thẳng: "Anh và em mỗi năm tổng cộng tiền lương có khoảng 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng). Ít nhất 5 năm trở lại đây cũng phải có được 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng). Cứ cho là đã trích ra 50.000 tệ (khoảng 107 triệu đồng) để mua xe, thế số còn lại đã đi đâu?".
Người vợ nghe thấy thế cứng họng, không thể giải thích được rõ ràng. Kết quả, vì không thể chịu nổi cảm giác bị lừa dối, anh Trương quyết định nộp đơn ly hôn ra ròa.
Tiếp nhận đơn ly hôn của anh Trương, tòa án đã cho thẩm tra, xác minh, phát hiện ra mỗi lần rút tiền, vợ anh Trương đều rút từ chục ngàn trở lên. Mặc dù cô có giải thích rằng số tiền đó dùng để nộp học phí cho con trai, thế nhưng kết quả đối chiếu không hợp lý, cô cũng không giải thích được rõ ràng. Cuối cùng, tòa phát quyết cho hai người ly hôn. Kể từ giây phút đó, anh Trương được toàn quyền nắm giữ tiền lương của mình.
| Rút đề xuất tăng lương giáo viên khỏi dự án Luật Giáo dục
Bộ Tài chính và Nội vụ không đồng tình với đề xuất tăng lương giáo viên do lo ngại phá vỡ chế độ tiền lương ... |
| Nhật điều tra nghi vấn sinh viên Việt bị ăn chặn lương
Nhật Bản đang điều tra một hiệp hội môi giới lao động về hành vi bòn rút gần 30.000 USD tiền lương của hàng chục ... |
| Chi trả 50% lương cho gần 2.000 công nhân Texwell Vina
Ngày 11.2, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành chi trả 50% tiền lương tháng 1.2018 cho gần 2.000 công nhân ... |
- Năm học mới: Cắt giảm các kỳ thi không cần thiết, giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh và giáo viên (11:02)
- Lật tẩy hành vi xâm phạm bản quyền của Vũ Phi Điệp – “ông trùm” Việt KTV (22 phút trước)
- Giá vàng trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng, vượt 143 triệu (42 phút trước)
- Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La (1 giờ trước)
- Ứng phó với làn sóng di cư: Liên minh châu Âu đoàn kết, đồng thuận (1 giờ trước)
- Chiến lược gia ngoại hối nói gì về triển vọng đồng USD và yên Nhật? (1 giờ trước)
- PV GAS CNG tổ chức thành công Hội nghị An toàn và Phối hợp vận hành năm 2026 (1 giờ trước)
- Vì sao cả Trung Đông cùng lúc gánh 'bão lửa'? (2 giờ trước)
- Báo Guardian: FIFA từng bí mật đứng sau kế hoạch Super League gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Dẫn 3-0 vẫn không thắng được tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan lý giải (2 giờ trước)