Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Thiên thần đã vỗ cánh về trời

Như một cơ duyên, trước ngày 27.2, nhiều thầy thuốc ở Bệnh viện Mắt Trung ương và cộng đồng đã rơi nước mắt trước câu chuyện bé gái 7 tuổi ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) hiến tặng giác mạc trước lúc qua đời.

be 7 tuoi hien giac mac thien than da vo canh ve troi

Chia sẻ

Giây phút Giám đốc Ngân hàng mắt- anh Nguyễn Hữu Hoàng lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi.

Cuộc điện thoại đề nghị hiến tặng giác mạc làm các thầy thuốc lặng người. Và khi bác sĩ đến, thấy người mẹ đặt nụ hôn lên trán cô con gái 7 tuổi đang ngủ như một thiên thần, thì thầm: "Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!".

Được biết, khi còn sống, cô bé đã hoàn toàn đồng ý với tâm nguyện đem lại ánh sáng cho người khác.

Gia đình bé quá đau lòng, nhưng không khóc vì đã chuẩn bị và thanh thản chấp nhận số phận của đứa con gái bé bỏng. Nhưng các y bác sĩ và mọi người không thể kìm được nước mắt, thương và cảm phục một tâm hồn thánh thiện, đẹp như thiên thần đã vỗ cánh về trời.

Số phận đau thương và nghĩa cử cao đẹp của gia đình và bé gái đã làm lay động hàng triệu trái tim. Trong đau thương tột cùng, vượt qua những rào cản, định kiến, bé và bố mẹ đã dành lại ánh sáng, hạnh phúc cho người khác.

Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi khi biết câu chuyện của bé gái. Những giọt nước mắt làm tâm hồn trong trẻo hơn.

Bé gái không còn nữa, nhưng sự sống, ánh sáng của em vẫn tiếp tục soi sáng cho người khác và đã để lại cho mọi người bài học vô giá về tình yêu thương và đức hy sinh.

Năm 2017, cộng đồng cũng vô cùng xúc động trước sự việc ba chị em Nguyễn Thị Sáng - con chị Nguyễn Thị Liễu (41 tuổi, mất do tai nạn giao thông ở Bình Dương), trú thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), đã gạt nước mắt hiến tạng mẹ để cứu người.

Sáng tâm sự: “Thân thể con người mất đi rồi cũng trở thành cát bụi. Em muốn giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, nguy kịch tìm được sự sống”.

Nghĩa cử của 3 chị em Sáng đã được Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi thư khen và tặng quà: “Tôi hết sức xúc động được biết dù đang vô cùng đau thương khi biết mẹ đẻ bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi, cháu đã quyết định hiến tạng của mẹ để kịp thời cứu sống nhiều người khác… Tôi chia sẻ với cháu và gia đình nỗi mất mát đau thương, mong cháu sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, làm chỗ dựa cho các em mình trưởng thành”.

Còn nhiều câu chuyện hiến tạng xúc động khác, trở thành những nỗ lực góp phần xóa tan định kiến, để có nguồn tạng vô giá giúp những người gặp hoạn nạn có cuộc sống tốt hơn, và để lại những bài học vô giá về sức mạnh của tình yêu thương.

be 7 tuoi hien giac mac thien than da vo canh ve troi Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc trong hoàn cảnh quá xúc động

Hơn 10 năm làm công việc lấy giác mạc, anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt (BV Mắt Trung ương) chưa bao ...

be 7 tuoi hien giac mac thien than da vo canh ve troi Bé 7 tuổi HN hiến giác mạc: ‘Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé’

“Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!", người mẹ nói và đặt nụ hôn lên trán cô con gái 7 tuổi đang ngủ ...

/ https://laodong.vn