- Cụ ông 90 tuổi đốt nhà người yêu cũ sau khi cố tìm gặp nhưng bị từ chối
- Khởi tố tài xế công nghệ phóng hoả đốt nhà dân lúc nửa đêm
Thanh niên 26 tuổi người Anh bị tuyên án tù treo sau khi thừa nhận tự đốt nhà mình hai lần trong một ngày, chỉ để được tận mắt nhìn thấy lính cứu hỏa tác nghiệp.
James Brown (26 tuổi, sống tại Northumberland, Anh) say mê hình tượng người lính cứu hỏa từ khi còn nhỏ, mê đến mức ám ảnh. Anh ước trở thành lính cứu hỏa nhưng sau đó không thể theo đuổi ngành nghề này. Vì vậy, Browns chỉ biết ngưỡng mộ từ xa và thường xuyên gọi điện tới sở cứu hỏa địa phương để trò chuyện, tâm sự.
Trong một năm, Brown gọi điện đến đường dây nóng 80 lần chỉ để được nghe giọng của những người lính cứu hỏa. Càng về sau, việc trò chuyện này càng không làm anh thỏa mãn. Cho đến một ngày, anh chàng quyết định đốt nhà mình chỉ để được tận mắt chứng kiến lính cứu hỏa đến làm việc.
Ngày 9/9/2023, Brown gọi điện cho đội cứu hỏa báo cáo về vụ hỏa hoạn tại nhà mình trên Đại lộ Eleventh. Sau khi nhận được cuộc gọi, lực lượng cứu hỏa lập tức đến hiện trường. Brown báo cáo rằng có tia lửa phát ra từ đồ điện, bén vào bộ chăn ga trải giường, tạo nên một đám cháy nhỏ. Đội chữa cháy dễ dàng dập tắt lửa và ngắt luôn nguồn điện căn nhà để đảm bảo an toàn.
Thế nhưng 90 phút sau, Brown một lần nữa gọi điện để báo cáo một vụ cháy khác. Đội cứu hỏa phải quay lại căn nhà của anh để dập tắt đám cháy. Nguyên nhân mà Brown đưa ra vẫn là đồ điện gây hỏa hoạn trong phòng ngủ.

Chàng trai tự đốt nhà mình 2 lần trong một ngày chỉ để được thỏa mãn đam mê gặp lính cứu hỏa. (Ảnh minh họa: Unsplash)
Những người lính cứu hỏa biết rõ rằng trước đó họ đã ngắt hết nguồn điện, vì thế họ nghi ngờ các đám cháy trên được cố tình gây ra.
Theo hồ sơ tòa án, James Brown rất phấn khích khi thấy lính cứu hỏa tác nghiệp trong nhà mình và quay phim khi họ vội vã dập lửa. Cuối cùng, tòa án kết luận đây là vụ cố ý gây hỏa hoạn; Brown bị kết tội phá hoại tài sản, có nguy cơ gây hại đến nhân mạng.
“Brown khai nhận rằng trong thế giới tưởng tượng, anh ta là lính cứu hỏa. Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh. Hành vi của Brown gây lãng phí nguồn lực của đội cứu hỏa, có thể gây ra thiệt hại tính mạng con người trong các trường hợp khẩn cấp. Hy vọng đây là bài học quý giá cho chàng trai này", thẩm phán Robert Adams kết luận.
Tháng 4/2025, James Brown bị kết án 8 tháng tù treo, giám sát trong 2 năm và phải thực hiện 150 giờ lao động công ích. Luật sư của Brown cho biết anh cực kỳ hối hận và đang điều trị để giảm bớt nỗi ám ảnh của bản thân. Từ lúc bị kết án, anh chàng không còn dám gọi điện đến đường dây nóng của sở cứu hỏa nữa.