Tết ấm áp ở Mỹ của gia đình cậu bé Việt mắc bệnh teo cơ tủy

Gia đình bé Thiên Ân đang chuẩn bị đón Tết cùng các Việt kiều ở California, những người đã giúp bé khi đến Mỹ chữa bệnh teo cơ tủy sống. 

tet am ap o my cua gia dinh cau be viet mac benh teo co tuy

Chị Huỳnh Thu, vợ anh Dũng, thứ hai từ trái sang, cùng nhóm bạn ở California gói bánh chưng đón Tết Mậu Tuất. Ảnh: NVCC.

Những ngày gần Tết, anh Dũng và vợ, chị Huỳnh Thu, không khỏi bồn chồn vì ở xa nhà. Họ đang đưa con trai út là Nguyễn Thiên Ân, hơn ba tháng tuổi, đến San Jose, California, Mỹ để tham gia đợt thử thuốc chữa bệnh teo cơ tủy sống (SMA). Bé Ân được một hãng dược của Thụy Sĩ tài trợ cho việc chữa trị tại Bệnh viện Stanford từ tháng 12 năm ngoái.

"Vợ chồng tôi còn hai con gái ở Đồng Nai, nhờ ông bà ngoại trông giúp, nên dịp Tết này cũng rất nhớ và thương chúng", anh Dũng chia sẻ.

Tại thành phố San Jose nơi anh ở, không khí Tết đang ngập tràn, ai ai cũng rộn ràng đi sắm sửa. Với mong muốn làm điều gì đó để nguôi đi nỗi nhớ nhà, anh Dũng bàn với vợ rủ một số "người bạn đặc biệt" đến cùng gói bánh chưng. Đó là một nhóm người Việt sinh sống ở California lâu năm, họ là những người bạn đặc biệt của gia đình anh vì mới quen qua Facebook. Họ cũng chính là những người giúp bé Ân có cơ hội đến Mỹ điều trị.

"Lần đầu tiên tôi biết thế nào là gói bánh chưng bằng lá chuối. Buổi làm bánh cũng có nhiều chuyện bất ngờ và rất vui", anh Dũng hào hứng nói.

Mỗi người được phân công chuẩn bị một món, người mua thịt, người mua nếp hay đậu xanh. Thế nhưng khi đang gói giữa chừng thì bị thiếu đỗ và lá, một người được cử đi mua đỗ bổ sung, anh này mang về loại còn nguyên vỏ. Vậy là anh Dũng phải "lên đường đi ứng cứu", tìm lòng vòng mãi đến tận 5h chiều. Sau khi gói xong anh Dũng nhận phần luộc bánh trong đêm hôm đó.

Tuy mọi người chưa biết hết về nhau, thậm chí còn chưa nhớ hết tên nhau, nhưng buổi tụ họp rất ấm cúng. "Những câu chuyện hàn huyên giúp chúng tôi quên cảm giác chơ vơ nơi đất khách. Nó có ý nghĩa rất lớn với vợ chồng tôi", anh Dũng nói. Ngôi nhà gia đình anh Dũng đang ở cũng nhờ nhóm bạn này thuê giúp và họ chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng sinh hoạt, từ gạo, mắm muối đến nước uống.

Bé Ân là người thứ hai trên thế giới được đến bệnh viện Stanford thử thuốc trị bệnh teo cơ tủy sống. Quy trình chữa bệnh của bé kéo dài trong 2,5 năm, toàn bộ chi phí do hãng thuốc Roche chi trả.

"Con đường phía trước còn dài, nhưng chúng tôi rất kiên trì và lạc quan, để đồng hành cùng con", anh Dũng cho biết.

tet am ap o my cua gia dinh cau be viet mac benh teo co tuy

Vợ chồng anh Dũng cùng con trai Thiên Ân và các bác sĩ ở Bệnh viện Stanford. Ảnh: NVCC.

tet am ap o my cua gia dinh cau be viet mac benh teo co tuy Bánh chưng xanh của người Việt trên đất Bỉ

Nhóm bạn người Việt ở Bỉ quây quần gói bánh chưng cùng nhau, phần nào làm nguôi đi nỗi nhớ quê hương khi Tết đang ...

tet am ap o my cua gia dinh cau be viet mac benh teo co tuy Nhiều người "sợ Tết": Ăn tết như thế nào trong thời đại 4.0?

Trong khi cuộc tranh luận có nên gộp tết tây với tết ta vẫn triền miên năm này qua năm khác, người Việt vẫn ăn ...

tet am ap o my cua gia dinh cau be viet mac benh teo co tuy Bộ Ngoại giao thông tin tình hình người Việt sau vụ động đất ở Đài Loan

Ngày hôm qua, tại Đài Loan đã xảy ra một vụ động đất khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gần 250 người bị ...

/ vnexpress.net