Thế giới 24h
03/03/2021 23:42Thêm 6 người biểu tình Myanmar bị bắn chết
"Nhóm của tôi đã xử lý thi thể và liên lạc với các gia đình" ở vùng Sagaing, miền trung Myanmar, nhân viên cứu hộ Myo Min Tun cho hay. Các bác sĩ ở Sagaing cũng xác nhận các trường hợp tử vong, song không nói rõ liệu lực lượng an ninh sử dụng đạn thật hay đạn cao su.
Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai đất nước và cách Sagaing khoảng hai giờ lái xe, một bác sĩ xác nhận hai người biểu tình bị lực lượng an ninh bắn chết.
"Myo Naing Lin bị bắn vào ngực, Ma Kyay Sin bị bắn vào đầu", bác sĩ cho hay.
![]() |
| Người biểu tình dùng khiên tự chế để che chắn khi cảnh sát sử dụng hơi cay giải tán đám đông ở thành phố Yangon hôm nay. Ảnh: AFP. |
Biểu tình phản đối đảo chính tiếp tục diễn ra ở nhiều thành phố, khu vực của Myanmar trong hôm nay. Cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Myingyan trở nên bạo lực khi lực lượng an ninh đối đầu người biểu tình đội mũ bảo hộ lao động, cúi mình sau những tấm khiên tự chế màu đỏ được trang trí hình ba ngón tay giơ chào, biểu tượng thường thấy trong các cuộc biểu tình.
"Họ bắn hơi cay, đạn cao su và đạn thật", một nhân viên y tế có mặt tại hiện trường nói, thêm rằng ít nhất 10 người bị thương.
Tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, người biểu tình sử dụng lốp xe và hàng rào thép gai để chặn các con đường chính, cản cảnh sát. Tại đường Pansodan ở trung tâm thành phố, người biểu tình dán hình gương mặt thống tướng Min Aung Hlaing xuống đất, một chiến thuật nhằm làm chậm lực lượng an ninh vì họ không dám giẫm lên chân dung.
Tại thị trấn San Chaung, nơi xảy ra đụng độ dữ dội trong những ngày gần đây, các đám mây hơi cay và bình cứu hỏa tràn ngập đường phố khi cảnh sát chống bạo động đối đầu với người biểu tình.
Bạo lực biểu tình mới nhất xảy ra sau khi ngoại trưởng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gồm đại diện quân đội Myanmar Wunna Maung Lwin, thảo luận về cuộc khủng hoảng tại cuộc họp trực tuyến. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi bày tỏ sự thất vọng vì quân đội Myanmar thiếu hợp tác. Singapore, nhà đầu tư lớn nhất của Myanmar, lên án việc chính quyền sử dụng vũ lực gây chết người.
Myanmar rơi vào hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự hôm 1/2. Hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối đảo chính trong một tháng qua, với đỉnh điểm là "ngày đẫm máu" 28/2 khi lực lượng an ninh bắn đạn thật vào người biểu tình ở nhiều thành phố. Liên Hợp Quốc cho biết 18 người chết và 30 người bị thương trong "ngày đẫm máu".
Theo nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), hơn 1.200 người đã bị bắt kể từ cuộc đảo chính, với khoảng 900 người vẫn bị giam hoặc đối mặt truy tố. Tuy nhiên, con số thực có thể cao hơn nhiều. Truyền thông Myanmar đưa tin rằng chỉ riêng ngày 28/2, hơn 1.300 người đã bị bắt. 34 nhà báo nằm trong số những người bị giam, trong đó 15 người đã được thả.
Huyền Lê (Theo AFP)
- Rộn ràng lễ khai giảng năm học mới ở Trường Sa (2 giờ trước)
- Lễ khai giảng bình dị ở điểm trường chỉ có 3 giáo viên cùng 38 học sinh (2 giờ trước)
- Tăng tốc cuối năm cho mục tiêu tăng trưởng (2 giờ trước)
- Trung vệ Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ (3 giờ trước)
- Kem Tràng Tiền dừng bán ở 35 Tràng Tiền: Thương hiệu 70 năm hình thành thế nào? (3 giờ trước)
- VN-Index trở lại vùng đỉnh, Vingroup dẫn sóng: Tháng 9 thử sức bền dòng tiền (3 giờ trước)
- Tuyến phố mang tên vị tướng từng chỉ huy trận đồi A1, chạy dọc công viên 28ha (3 giờ trước)
- Chi tiết thu lao tiền tỷ của các bình luận viên Xôi lạc TV (3 giờ trước)
- Bắt đầu bán 300.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2027: Những ai được giảm giá? (3 giờ trước)
- Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam khởi xướng (4 giờ trước)
