Thể thao
24/11/2021 14:33Kết quả Champions League: Đè bẹp Juventus, Chelsea đòi lại ngôi đầu
Khoảng cách 3 điểm cùng thất bại 0-1 ở trận lượt đi khiến Chelsea phải thắng Juventus với cách biệt 2 bàn trở lên để đòi lại ngôi đầu bảng. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng, bởi dù đá phập phù ở Serie A, song thầy trò HLV Massimiliano Allegri đang thi đấu ổn định ở Champions League với 4 trận toàn thắng.
Dù vậy, Chelsea đã thể hiện đẳng cấp của đương kim vô địch châu Âu. Trên sân Stamford Bridge, đại diện nước Anh nhấn chìm Juventus 4 bàn không gỡ, lần lượt nhờ các bàn thắng của Trevoh Chalobah, Reece James, Calum Hudson-Odoi và Timo Werner.
![]() |
| Chelsea thắng hoành tráng. |
Thắng lợi này giúp Chelsea cân bằng thành tích 12 điểm với Juventus để chiếm lại ngôi đầu (vượt trội ở chỉ số đối đầu), đồng thời chính thức có mặt ở vòng 1/8 khi hơn đội hạng ba Zenit tới 8 điểm.
Chelsea đã không có trận đấu dễ dàng như tỷ số 4-0 chung cuộc nói trên. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel vấp phải hàng phòng ngự dày đặc, thi đấu chủ động của Juventus suốt nửa đầu hiệp 1.
Khác biệt chỉ đến ở phút 25, khi từ quả phạt góc của Reece James, bóng chạm vào trung vệ Antonio Rudiger trước khi Trevoh Chalobah có mặt đúng lúc để sút tung lưới Juventus. Juventus cho rằng bóng đã chạm tay Rudiger, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.
Chelsea suýt nữa đánh mất lợi thế bởi người cũ Alvaro Morata. Chỉ 3 phút sau bàn thua, chân sút người Tây Ban Nha có pha dứt điểm tinh tế vượt qua tầm với Edouard Mendy, nhưng Thiago Silva đã lùi về kịp lúc để phá bóng trên vạch vôi. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý nhất của cựu tiền đạo Chelsea trước đội bóng cũ trong hiệp 1.
Sau những pha tấn công bất thành, Chelsea tận dụng được sai lầm của hàng thủ Juventus để nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2. Phút 55, Ben Chilwell tạt bóng, khiến hậu vệ Juventus đánh đầu phá bóng tới đúng chỗ của James bên cánh phải.
![]() |
| James và Odoi cùng ghi bàn. |
Ở cơ hội ngon ăn, cầu thủ 21 tuổi sút quyết đoán ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0. James đang có duyên ghi bàn ở mùa giải này với 4 bàn ở Ngoại hạng Anh và tiếp tục cho thấy sự nhạy bén ở Champions League.
Phút 58, đến lượt Hudson-Odoi nâng tỷ số lên 3-0 sau màn độc diễn và kiến tạo của Ruben Loftus-Cheek. Kể từ thời điểm này, Juventus vỡ trận. Chelsea chơi thong dong với cách biệt 3 bàn, trước khi ấn định chiến thắng ấn tượng bởi pha làm bàn của Werner ở phút cuối cùng.
Đè bẹp Juventus, Chelsea có màn tổng dượt hoành tráng trước cuộc thư hùng với Man Utd tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này.
Kết quả chung cuộc: Chelsea 4-0 Juventus (Chalobah 25', James 51', Hudson-Odoi 58', Werner 90+5')
Hồng Nam
- Ông Trump: Mỹ có thể tiếp tục tấn công đảo Kharg của Iran (10:10)
- Công nghệ 15/3: Meta có thể sa thải 20% nhân sự, AI video Trung Quốc hoãn ra mắt (10:00)
- Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đi bầu cử: 'Cột mốc quan trọng của đời tôi' (1 giờ trước)
- Huyền thoại tình báo Tư Cang đi bỏ phiếu bầu cử ở tuổi 98 (1 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp kêu khó khi xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội? (1 giờ trước)
- Haaland tịt ngòi, đối thủ sút 1 vào 1 khiến Man City ôm hận (2 giờ trước)
- Kết quả Arsenal 2-0 Everton: 'Thần đồng' 16 tuổi lập kỷ lục Ngoại Hạng Anh (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 15/3: USD mạnh lên, vàng lao dốc (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 15/3: Tiếp tục đi lên (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố mọi quốc gia trừ Mỹ và Israel đều có thể đi qua eo biển Hormuz (3 giờ trước)

