Xã hội
23/07/2025 16:17Rừng dẻ cổ thụ ven biển hiếm có ở miền Trung nằm trong quy hoạch sân Golf

Từ bao đời, người dân thôn Phú Hải (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) luôn coi khu rừng dẻ cổ thụ, nguyên sinh nằm giữa những cồn cát ven biển Chân Mây - Lăng Cô là "lá phổi xanh" bảo vệ dân làng trước những bụi cát ven biển.

Khu rừng dẻ ven biển kể trên rộng hơn 60 hecta, tồn tại hàng trăm năm và thuộc dạng hiếm có ở miền Trung.

Theo dân thôn Phú Hải, năm 2006 bão Xangsane hoành hành và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế). Tuy nhiên, riêng dân làng Phú Hải nhờ sự che chở của khu rừng dẻ cổ thụ nên thiệt hại giảm đáng kể khi chỉ có vài mái nhà bị tốc, vài vườn rau bị ngập, còn lại đều bình yên.

Khu rừng luôn gắn với ký ức sống động của cộng đồng, và là niềm tự hào của người dân địa phương. Do đó, dân thôn Phú Hải luôn bảo vệ khu rừng như bảo vệ chính họ với câu châm ngôn "chỉ cần rừng còn là làng còn" truyền qua bao thế hệ.

Năm 2001, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế) quyết định giao khu rừng dẻ đặc biệt này cho cộng đồng dân cư thôn Phú Hải quản lý theo mô hình rừng phòng hộ. Đến năm 2015, việc giao rừng tiếp tục được xác nhận và điều chỉnh tại cấp huyện.

Năm 2016, khu rừng dẻ nguyên sinh bất ngờ bị điều chỉnh quy hoạch từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, nằm trong vùng quy hoạch dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân Golf 27 lỗ. Dự án được cấp hơn 250 hecta đất tại khu vực Phú Hải (xã Lộc Vĩnh cũ), trong đó bao gồm toàn bộ 63,9 hecta rừng dẻ ven biển.

Việc rừng dẻ nằm trong vùng quy hoạch dự án khiến dân thôn Phú Hải lo "sốt vó" vì sợ dự án sẽ băm nát "lá phổi xanh" của họ. Mặc dù nhà đầu tư từng cam kết sẽ không phá bỏ rừng dẻ, mà chỉ mở những lối đi xuyên rừng để phục vụ du lịch nhưng nỗi lo vẫn không giảm với người dân địa phương.

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, rừng dẻ Phú Hải là vùng sinh thái cực kỳ quý giá của địa phương. Khu rừng giúp cân bằng khí hậu mùa nắng nóng và chống chọi với bão gió, cát bay vào mùa mưa lũ. Khu rừng hiện là một phần thuộc khu dự án du lịch “treo” tại địa phương hơn 15 năm qua.
- Tài xế xe công nghệ ở TP.HCM: Đằng sau 2 chữ 'tự do' là rất nhiều cay đắng (19:30)
- Chợ Kim Liên sắp đóng cửa, gần 200 tiểu thương thấp thỏm tìm kế sinh nhai (1 giờ trước)
- Phạt nặng Đoàn Văn Hậu sau pha đạp thô bạo Doãn Ngọc Tân (1 giờ trước)
- Những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (2 giờ trước)
- Mưa lớn ở miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An kéo dài đến khi nào? (2 giờ trước)
- Từ những dòng sông bỏ quên đến “mỏ vàng” đô thị (3 giờ trước)
- Trung Quốc đang đối phó thế nào với nguy cơ AI vượt kiểm soát? (4 giờ trước)
- Thức đêm với mạng xã hội, trẻ đối mặt nguy cơ tự hại (4 giờ trước)
- Mua xe VinFast: Nhiều lớp hỗ trợ, tối ưu chi phí suốt vòng đời (5 giờ trước)
- Tăng tốc trên công trình nhà hát APEC Phú Quốc (5 giờ trước)