Thể thao
29/04/2022 14:54Ronaldo lập công, Man Utd thoát thua trước Chelsea
Cuộc so tài với Chelsea rạng sáng 29/4 được xem như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của Man Utd trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
"Quỷ đỏ" phải thắng Chelsea và 3 trận còn lại, đồng thời mong Arsenal giành ít hơn 6 điểm trong 5 trận cuối để nuôi hy vọng có mặt trong top 4. Đây là kịch bản khó xảy ra, bởi thầy trò HLV Ralf Rangnick đang có phong độ quá thấp. Man Utd cũng vắng tới 7 trụ cột do chấn thương, chỉ còn 14 cầu thủ khỏe mạnh chuẩn bị cho trận đấu này.
Với đội hình chắp vá cùng tinh thần sa sút sau thất bại triền miên, Man Utd nhanh chóng bị Chelsea dồn ép. Đội khách kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công dồn dập và tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ nét.
Thủ môn David de Gea phải bay người cứu thua sau những cú sút của Kai Havertz và Reece James. Nếu De Gea không xuất sắc, "Quỷ đỏ" đã sớm sụp đổ như những trận đấu trước gặp Liverpool và Arsenal.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 do Chelsea phung phí quá nhiều tình huống ăn bàn, còn Man Utd có De Gea vẫn chơi ổn định trong khung gỗ. Sang hiệp 2, Chelsea vẫn tấn công ào ạt còn Man Utd căng mình hứng chịu áp lực.
Bàn thua khiến Chelsea phải tràn lên tấn công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, nhưng các chân sút của họ vẫn tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của De Gea. Khi thủ môn người Tây Ban Nha bị đánh bại, đến lượt cột dọc từ chối bàn thắng của Chelsea. 15 pha dứt điểm của các học trò HLV Thomas Tuchel ở trận này chỉ đổi 1 bàn thắng.
Bên phía đối diện, Man Utd cũng không tìm thêm được mảnh lưới của đối phương một lần nào nữa. Trận hòa 1-1 khiến cơ hội dự Champions League của "Quỷ đỏ" gần như khép lại. Man Utd kém Arsenal tới 5 điểm nhưng đã đá nhiều hơn đối thủ 2 trận.
Trong khi đó, Chelsea hơn Arsenal 6 điểm, khoảng cách đòi hỏi thầy trò Tuchel phải giành ít nhất 9 điểm trong 5 trận còn lại để chắc chắn giữ được suất đá Champions League.
Phút 60, James thoải mái tạt bóng từ bên phải mà không gặp phải áp lực của Alex Telles. Kai Havertz đánh đầu nhưng không chính xác. Bóng tới chân của Marcos Alonso, trước khi hậu vệ này tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục De Gea trong tư thế không bị ai kèm.
Tuy nhiên, một lần nữa Cristiano Ronaldo lại chứng tỏ giá trị để trục vớt "con tàu đắm" Man Utd. Nhận đường chuyền của Nemanja Matic, Ronaldo đỡ một nhịp rồi tung cú sút cực mạnh ở cự ly gần đánh bại thủ thành Edouard Mendy ở phút 62. Đây cũng là pha tấn công có nét hiếm hoi của "Quỷ đỏ" ở trận này.
- Mỹ dùng kế đặc biệt, hàng nghìn web xem lậu World Cup dính đòn nặng (1 giờ trước)
- Sự thật ngã ngửa về 10.000 bước mỗi ngày: Trò lừa marketing thế kỷ hay thần dược cho sức khỏe? (1 giờ trước)
- Kinh tế-xã hội duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực (1 giờ trước)
- Ảnh hưởng sớm từ bão số 1, Hải Phòng, Quảng Ninh xuất hiện gió giật tới cấp 9 (1 giờ trước)
- Sức khỏe bé 13 tuổi trong vụ cháy ở khu đô thị Văn Phú hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Messi 'sứt đầu mẻ trán', rưng rưng bật khóc vì đối thủ vô danh (1 giờ trước)
- Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng (1 giờ trước)
- Lùng mua ghế an toàn cho trẻ trên ô tô, khách như rơi vào 'ma trận' (2 giờ trước)
- Ireland đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU: Bài toán tái cân bằng chiến lược châu Âu (3 giờ trước)
- Shark Bình rửa tiền hơn 300 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips (3 giờ trước)