Quan chức cấp cao Iran nghi xuất hiện trên truyền hình sau tin đồn thiệt mạng

Truyền thông nhà nước Iran phát sóng một đoạn phỏng vấn dường như là với ông Ali Shamkhani - người từng được cả Israel lẫn Iran đưa tin đã thiệt mạng.

Theo phóng viên Azadeh Akbari của CNN, truyền thông nhà nước Iran ngày 28/6 phát sóng một đoạn phỏng vấn dường như là với ông Ali Shamkhani - trợ lý thân cận của Lãnh tụ Tối cao Iran - người từng được cả truyền thông Israel lẫn Iran đưa tin đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Sau đợt không kích ngày 13/6 do Israel thực hiện, thông tin về số phận của ông Shamkhani trở nên mơ hồ, khi xuất hiện nhiều báo cáo mâu thuẫn về việc ông đã chết hay chỉ bị thương nặng.

Ngày 20/6, nhiều hãng tin lớn của Iran như IRNA, Tasnim và Fars khẳng định ông Shamkhani vẫn còn sống nhưng bị "thương nặng và đang được điều trị trong bệnh viện". Tuy nhiên, thời điểm đó không có hình ảnh mới nào được công bố để xác minh.

Đến ngày 28/6, ông Shamkhani bất ngờ xuất hiện trong loạt ảnh từ truyền thông nhà nước Iran, tham dự tang lễ cấp nhà nước dành cho những người thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel. Cùng ngày, hãng thông tấn IRIB phát sóng đoạn phỏng vấn mà họ khẳng định là cuộc trò chuyện đầu tiên trên truyền hình của Shamkhani kể từ sau vụ tấn công.

CNN hiện chưa thể xác minh độc lập danh tính của người trong đoạn video cũng như thời điểm ghi hình.

Lễ tang cấp quốc gia Iran dành cho các sĩ quan quân đội cấp cao, nhà khoa học hạt nhân, cùng phụ nữ và trẻ em thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Lễ tang cấp quốc gia Iran dành cho các sĩ quan quân đội cấp cao, nhà khoa học hạt nhân, cùng phụ nữ và trẻ em thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn, Shamkhani cầm gậy chống và sử dụng thiết bị hỗ trợ thở. Ông mô tả việc bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt ba giờ sau cuộc không kích của Israel nhằm vào nhà riêng, nói rằng: “Tôi đã làm lễ cầu nguyện buổi sáng khi đang nằm dưới đống gạch vụn".

IRIB cũng công bố đoạn phim quay lại cảnh căn nhà của ông bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ lại bê tông vỡ vụn và thép xây dựng. Ông kể rằng ban đầu tưởng là động đất, nhưng sau khi nghe tiếng xe cộ, ông biết đó là cuộc tấn công. Ông Shamkhani cho biết mình bị thương nội tạng và gãy xương sườn sau vụ việc.

Tôi biết vì sao họ nhắm vào tôi, nhưng tôi không thể nói ra”, ông nói thêm.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/6, tại Tel Aviv, hàng nghìn người biểu tình phản đối chiến tranh cùng các gia đình có người bị bắt làm con tin đã xuống đường yêu cầu chính phủ Israel đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza sau khi Israel và Iran đồng ý ngưng giao tranh. Những người tham gia tuần hành kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tận dụng "cơ hội lịch sử" để đưa các con tin còn lại trở về nhà.

Nhiều người biểu tình trực tiếp kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp vào xung đột. Chính quyền Trump được cho là đóng vai trò trung gian trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, đồng thời đang âm thầm thúc đẩy nối lại đàm phán hạt nhân với Tehran. Tuy nhiên, những tuyên bố công kích gần đây giữa ông Trump và các lãnh đạo cấp cao Iran khiến triển vọng ngoại giao trở nên mơ hồ.

Cùng ngày, hàng trăm nghìn người đã đổ về Tehran tham dự lễ tang cấp quốc gia dành cho các sĩ quan quân đội cấp cao, nhà khoa học hạt nhân, cùng phụ nữ và trẻ em thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel. Không khí tang thương bao trùm thủ đô Iran, phản ánh mức độ tổn thất sâu sắc từ phía Tehran.

Phương Anh / VTC News