Tổng thống Mỹ Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Tổng thống Ukraine Zelensky có cuộc tranh cãi gay gắt và không có thỏa thuận khoáng sản nào được ký kết.
Cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Tổng thống Ukraine Volordymyr Zelensky trở thành cuộc "đấu khẩu" khi ông Trump cho rằng ông Zelensky "thiếu tôn trọng" và "không ở vị trí đàm phán".
Tổng thống Ukraine rời đi không lâu sau đó, viết trên X rằng ông cảm ơn Tổng thống Trump, cảm ơn nước Mỹ và người dân Mỹ, nhấn mạnh "Ukraine cần hòa bình công bằng và lâu dài, chúng tôi đang làm việc để có được chính xác điều đó".
Hai nhà lãnh đạo Ukraine-Mỹ nói chuyện gay gắt tại Phòng Bầu dục.
Theo tường thuật của CNN, ông Trump chỉ trích ông Zelensky không biết ơn sự ủng hộ của Mỹ, cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine cản trở thỏa thuận hòa bình với Nga.
Ông Trump nói với ông Zelensky: "Hiện tại, ông không thực sự ở một vị trí (đàm phán) tốt. Ông để mình ở trong một tình thế rất tệ. Ông không có quân bài nào cả. Còn với chúng tôi, ông sẽ bắt đầu có những quân bài".
Ông Zelensky đáp lại: “Tôi không chơi bài".
Sau nhiều lời qua lại, ông Trump nói tiếp: "Ông đang đánh cược với mạng sống của hàng triệu người. Ông đang đánh cược với Thế chiến thứ III".
Phó Tổng thống Vance thì đặt câu hỏi với ông Zelensky: “Ông nói ‘cảm ơn’ một lần nào chưa?”
Sau đó, ông Trump họp với các cố vấn chủ chốt bên trong Phòng Bầu dục để đánh giá tình hình, bao gồm ông Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ông cuối cùng quyết định rằng ông Zelensky “không ở vị trí để đàm phán”. Tổng thống Mỹ chỉ đạo ông Rubio và cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz truyền đạt thông điệp: Đến lúc ông Zelensky phải rời đi.
Nhà lãnh đạo Ukraine ở gần đó trong một căn phòng riêng - tiêu chuẩn khi một nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Nhà Trắng. Thông thường sau đó họ sẽ gặp lại để ăn trưa. Nhưng khi thức ăn chuẩn bị được đưa đến nơi diễn ra bữa trưa, ông Zelensky được hướng dẫn rời đi.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết phía Ukraine phản đối và muốn tiếp tục các cuộc đàm phán nhưng họ đã bị từ chối.
Ông Zelensky rời đi ngay sau đó. Ông hủy bài phát biểu vào buổi chiều theo kế hoạch tại Viện Hudson, Mỹ. Một cuộc họp báo chung theo lịch trình cũng bị hủy bỏ và ông Zelensky rời Nhà Trắng trên chiếc SUV màu đen của mình mà không ký một thỏa thuận nào liên quan đến việc cung cấp cho Mỹ quyền tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Ông Trump sau đó viết trên trang của ông rằng người đồng cấp Ukraine sẽ không được chào đón cho đến khi "sẵn sàng cho hòa bình".
Sau cuộc gặp náo động, chính quyền ông Trump thể hiện đây như một dấu hiệu của sức mạnh, rằng Tổng thống cùng Phó Tổng thống đang "đứng lên vì người dân Mỹ". Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Nam Carolina Lindsey Graham kêu gọi ông Zelensky xin lỗi.
Cuộc trao đổi căng thẳng kéo dài 10 phút tại Phòng Bầu dục vượt xa bất kỳ rạn nứt ngoại giao thông thường nào, khi những quan điểm khác biệt của các nhà lãnh đạo được thể hiện công khai trước các máy quay. Đó là lần ông Trump thể hiện sự tức giận rõ ràng nhất trước công chúng.
Ông Trump nói: "Hoặc là ông sẽ đạt được thỏa thuận hoặc chúng tôi sẽ rút lui. Nếu chúng tôi rút lui, ông sẽ phải chiến đấu. Tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng đâu".