Clip 28 giây thu hút 12 triệu lượt xem sau vài ngày, dân mạng đua nhau nhận là fan của ông chú U60 ở Quy Nhơn luôn dậy từ 2h nấu cháo để vợ được ngủ thêm nửa tiếng.
Đoạn clip dài 28 giây ghi lại cảnh đời thường của cặp vợ chồng U60 ở Quy Nhơn bất ngờ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải. Điều khiến cộng đồng mạng “tan chảy” không hề to tát mà là khoảnh khắc giản dị nhưng đầy yêu thương của người chồng dậy từ 2h nấu cháo để vợ ngủ thêm một chút.
Nhân vật chính trong câu chuyện ngọt ngào ấy là ông Trần Tấn Đại (55 tuổi) và bà Lê Thị Tài (52 tuổi), sống tại phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chủ quán một cháo nhỏ được yêu thích ở địa phương.
"Công chúa" trong lòng ông xã U60
Clip gây sốt cho thấy ông Đại thường dậy lúc 2h để bắt đầu nấu cháo cho vợ bán buổi sáng. Ông chia sẻ lý do: “Dậy sớm một chút để ‘công chúa’ ngủ thêm một chút”. Một chút ấy chỉ là 30 phút thôi, nhưng đối với những người mưu sinh bằng công việc cần thức khuya dậy sớm, được ngủ thêm ít phút đã quý vô cùng. Đó là tình cảm ấm áp mà ông dành cho bạn đời.
Đến khoảng 2h30, bà Tài thức dậy, hai vợ chồng tất bật chuẩn bị làm hàng, nào kho cá, nào quấy đậu, rồi bê nồi cháo lớn ra trước cửa nhà.
Khoảng 6h, ông Đại chạy xe máy đi làm tại cảng Quy Nhơn, còn bà Tài bán cháo đến tầm 8h30. Khoảng 14h, sau khi tan ca, ông Đại về phụ vợ chà xoong nồi, 15h thì sửa lò nấu cháo.

Ông Tài dậy sớm nhóm lò, nấu cháo cho vợ. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều đi làm về ông vẫn chà xoong, sửa bếp. (Ảnh cắt từ clip)
Chỉ sau 4 ngày đăng tải, đoạn clip đạt hơn 12 triệu lượt xem. Nhiều người so sánh ông Đại với nhân vật Yang Gwan Sik (do Park Bo Gum thủ vai) trong bộ phim Hàn Quốc “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” nổi tiếng gần đây. Yang Gwan Sik là người đàn ông luôn hết lòng vì vợ, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Cư dân mạng gửi những bình luận tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi U60 này: “Chú là người chồng quá tuyệt vời đối với cô. Không cần nói lời yêu, nhưng hành động nào cũng là yêu”; “Chú xứng đáng là ông chồng quốc dân, ước gì cũng có một người bạn đời như vậy”; “Cô chú dễ thương quá, nhìn mà thấy ấm lòng”…
Không ít bạn trẻ tranh thủ khoe tình cảm của ba mẹ, ông bà của mình, kể về cách cha hoặc ông họ chăm sóc vợ, thể hiện sự quan tâm và yêu thương bằng những điều giản dị mà ấm áp.

Bà Tài bán cháo từ 6h đến khoảng 8h30 là hết hàng. (Ảnh cắt từ clip)

Bà bán rất nhiều loại cháo khác nhau ăn kèm cá kho. (Ảnh: NVCC)
Anh Trần Lê Hoàng Phúc (29 tuổi), con trai lớn của ông bà Đại - Tài, cho biết ba anh làm việc theo ca nên luôn tranh thủ thời gian rảnh để phụ vợ nấu cháo. Dù làm ca sáng hay ca đêm, ông Đại vẫn đều đặn dậy sớm nấu cháo rồi mới đi. Điều khiến cộng đồng mạng xúc động là cách ông thể hiện tình yêu với vợ không phải bằng lời nói ngọt ngào mà bằng hành động, thầm lặng chăm chút cho vợ để bà đỡ vất vả được chút nào hay chút đó.
Anh Phúc cho biết ý tưởng quay clip đăng lên mạng xuất phát từ mong muốn của mẹ anh là quán cháo được nhiều người biết đến hơn. Trong khi đó, Phúc lại muốn "khoe" với cư dân mạng tình cảm đáng ngưỡng mộ của ba mẹ mình, muốn chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của họ. Chính tình cảm chân thật mà ông Đại dành cho vợ tạo nên sức hút bất ngờ, khiến clip được lan truyền chóng mặt khắp cõi mạng.
"Chứng kiến cảnh ba mẹ dậy sớm nấu cháo từ bé nên tôi thấy bình thường, tôi không ngờ khi đăng tải lên mạng xã hội lại được nhiều người quan tâm yêu mến đến vậy. Sau một thời gian đồng hành, thức dậy sớm cùng ba mẹ, tôi mới thấy ba mẹ rất là cực và càng thương hơn", Phúc chia sẻ.
Tình yêu giản dị tuổi xế chiều
Quán cháo nhỏ trước cửa nhà bà Tài được mở từ năm 1998, bán đều đặn mỗi sáng với 6 loại cháo: Đậu xanh, đậu đen gạo lứt, đậu đỏ, đậu trắng, dừa và rau củ thịt bằm. Một tô cháo ăn kèm cá kho có giá 10.000 đồng. Buổi chiều, bà sang nhà ngoại ở gần đó bán bánh canh từ 14h đến 21h. Một tô bánh canh giá 15.000 đồng, phần lớn bán cho khách quen.

Cặp vợ chồng Quy Nhơn trong bộ ảnh mừng kỷ niệm 30 năm ngày cưới. (Ảnh: NVCC)

Hình ảnh gia đình trong buổi lễ tốt nghiệp của Hoàng Phúc. (Ảnh: NVCC)
Anh Phúc tâm sự: "Mẹ tôi có thể buôn bán suốt mấy chục năm qua là nhờ ba rất nhiều, không có ba thì chắc mẹ không bán nổi nữa. Vì mẹ bán cháo buổi sáng, chiều bán bánh canh nên gần như không có thời gian để dọn rửa; tất cả đều do ba làm hết. Cũng chỉ có ba mới chà cho mấy cái nồi cháo sáng choang như vậy chứ tay của mẹ yếu, có chà cũng không sáng được".
Ở tuổi U60, ông Đại và bà Tài không hay gọi nhau bằng những từ ngọt ngào, nhưng mọi người xung quanh ai cũng cảm nhận được tình yêu thương họ dành cho nhau qua từng ánh mắt và cử chỉ quan tâm, chăm sóc. Tình yêu với họ không phải là tặng hoa vào dịp đặc biệt mà là cùng nhau thức dậy lao động khi ai nấy còn say giấc, khi nhiều người thậm chí tắt đèn đi ngủ chưa lâu, lúi húi nấu cháo, chuẩn bị dọn hàng...

Những bữa cơm giản dị thường ngày của cặp đôi. (Ảnh cắt từ clip)
Khoảnh khắc ông Đại cột lại túi rác cho vợ, hay cẩn thận đậy nắp nồi cháo trước khi đi làm..., tất cả đều toát lên sự nâng niu đối với "nàng công chúa" của ông.
"Biết cha mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như xưa, tôi vẫn nhiều lần khuyên mẹ giảm bớt công việc để giữ gìn sức khỏe; nhưng ba mẹ chỉ cười hiền, nói rằng làm thêm được đồng nào hay đồng đó, để phòng khi tương lai con cái cần đến", Phúc chia sẻ.