Nữ sinh Ngoại Thương sexy: Thích nổi tiếng, học Ngọc Trinh
Ngọc Phương- hotgirl Ngoại Thương cho biết, từ lâu cô đã ngưỡng mộ những bạn có hơn 10.000 follow trên facebook.
Từ ngày 4/2, thông tin nữ sinh Ngoại Thương sexy được khen trên báo Tây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.
Trên thực tế, hình ảnh về Ngọc Phương (sinh năm 1993, cựu sinh viên khoa Quốc Tế trường Đại học Ngoại Thương) được chia sẻ trên một fanpage facebook chuyên đăng ảnh gái xinh châu Á.
Dù chỉ cao 1m58, Ngọc Phương vẫn nhanh chóng “hút hồn” người đối diện bởi số đo 3 vòng bốc lửa 83-60-91, cùng gương mặt đậm nét Á Đông.
Sau vài ngày đăng tải, hình ảnh về Ngọc Phương đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Facebook cá nhân của cô đang từ 800 bỗng nhảy lên hơn 40.000 lượt theo dõi chỉ sau 1 đêm.
Chia sẻ với báo giới về việc ngượng mộ những cô gái có lượng follow khủng trên mạng xã hội, Ngọc Phương cho biết: “Trước thấy Facebook cô bạn có 10.000 lượt theo dõi, mình ngưỡng mộ lắm. Không ngờ chỉ nhờ vài khoảnh khắc chụp vui, mình cũng được quan tâm như vậy”.
Không chỉ thích được nhiều người biết đến, theo dõi facebook Ngọc Phương, công chúng sẽ thấy cô chia sẻ không ít những quan điểm sống về tình yêu của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Đơn cử như quan điểm: “Trong đời này, đẹp nhất là tình yêu, mà đau đớn nhất cũng chính là tình yêu. Tiền, tài, danh, vọng có thể dư thừa, mà thiếu hụt mất tình yêu, cuộc sống tự dưng khuyết một phần”.
Chia sẻ về bộ ảnh gây bão, cựu nữ sinh Ngoại Thương tiết lộ, đây là bộ ảnh đầu tiên cô chụp theo phong cách sexy. “Làm sao để gợi cảm và không dung tục mới khó, còn nếu muốn sexy thì chỉ cần cởi và hở là xong”, Ngọc Phương nói.
Thể hiện sự tự hào về nhan sắc của mình, Phương khẳng định từng đường nét trên gương mặt cô là do mẹ tạo. cha cho chứ chưa hề động chạm dao kéo.
Nhưng đối với thân hình gợi cảm của mình, hotgirl 1m58 chưa đưa ra lời khẳng định tương tự.
Nhận xét về vẻ đẹp của người phụ nữ, Ngọc Phương cho biết: “Ngoại hình chỉ là một phần, với mình, thần thái mới là cái quan trọng nhất. Mình luôn cố gắng yêu bản thân hơn, tránh mọi chuyện buồn phiền, để tư tưởng thoải mái. Có câu “tâm sinh tướng”, tâm thiện nhất định mặt mũi sẽ sáng sủa”.