Chuyện Sao
07/06/2025 01:38Nữ 'quái kiệt' cải lương một thời giờ vất vả, U80 vẫn làm việc nuôi cả gia đình
Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng (Lê Thị Hoàng) sinh năm 1948 trong gia đình có cha mẹ là chủ gánh hát cải lương ở TP.HCM, làm quen sân khấu từ lúc 4 tuổi.
Khi mới 8 tuổi, bà vào vai bé Bo Bo trong vở Tiếng trống sang canh - đóng cùng những nghệ sĩ nổi tiếng như Út Trà Ôn, Thanh Thanh Hoa, tên tuổi nổi tiếng khắp miền Nam. Khán giả gặp bà đều gọi là Bo Bo nên nghệ sĩ thêm chữ Hoàng đằng sau tạo thành nghệ danh.
Cái tên Bo Bo Hoàng không rực rỡ, chói sáng như các ngôi sao cải lương cùng thời nhưng mọi người phải công nhận bà là “quái kiệt” của sân khấu. Đào thương, đào lẳng, đào độc… đều được nữ nghệ sĩ nhập vai ngọt ngào.
Năm 1965, bà nhận huy chương vàng giải Thanh Tâm với vai cô Đào trong vở Tiếng súng một giờ khuya.
Bo Bo Hoàng thời hoàng kim.
Trải qua thời hoàng kim, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng hiện sống trong căn nhà với tổng diện tích hơn 20m2 tại con hẻm nhỏ ở TP.HCM. Nữ nghệ sĩ sống cùng 2 con và 4 người cháu ở đây suốt hơn 40 năm qua.
Ở tuổi 78, bà không còn đi diễn, nhưng may mắn có nghề tay trái là làm mũ mão, phục trang cho các nghệ sĩ biểu diễn trong và ngoài nước. Bà có thể ngồi một chỗ suốt cả ngày tỉ mẩn bẻ sợi kẽm tạo hình, kết từng hạt cườm gia công mão đội đầu, trâm cài tóc theo đơn đặt hàng.
Theo nghệ sĩ Bo Bo Hoàng, công việc này bà làm từ thời trẻ do đam mê, phục vụ cho những vai tuồng cổ. Ngoài ra cũng nhờ nghề này, bà có thu nhập để trang trải cuộc sống nuôi cả gia đình.
Nữ nghệ sĩ vẫn làm việc kiếm tiền nuôi con cháu ở tuổi U80.
Chia sẻ về tình hình sức khỏe, bà vui vẻ cho biết tuổi 78 mọi thứ bình yên, khoẻ mạnh, không có bệnh nền. Lúc nào bà cũng giữ được năng lượng tích cực, sống lạc quan trong mọi hoàn cảnh.
"Tuổi này không còn đi hát nữa, nhưng tôi có nghề tay trái để làm kiếm tiền thì còn gì hơn. Cuộc sống như vậy là toại nguyện rồi, kiếp sau vẫn xin cho tôi được làm nghệ sĩ. Với tôi thì nghề này cao quý lắm", bà nói.
Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng vẫn minh mẫn, không có bệnh nền.
"Quái kiệt" cải lương nói bà hài lòng với những gì đang có, dù phải làm việc nuôi gia đình ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi. Bà cảm thấy tự do, thoải mái khi không phải phụ thuộc ai.
"Tôi làm được việc là thấy bản thân còn có ích, không trở thành gánh nặng của xã hội. Con người ta khổ vì không biết đủ. Tôi thấy sung sướng hơn cả đại gia vì không bệnh tật, nợ nần", bà từng thổ lộ.
Không còn đi diễn nhưng thỉnh thoảng nữ nghệ sĩ vẫn nhận làm khách mời các chương trình cải lương hoặc từ thiện. Những dịp như vậy, bà hạnh phúc vì được gặp lai đàn em, nhớ về những kỷ niệm thời vàng son.
- Thông tin xác minh ban đầu về phản ánh bạo hành trẻ tại phường Thanh Liệt (6 phút trước)
- Hơn 2.700m³ đất đá sạt lở, nhiều tuyến đường ở Lào Cai nguy cơ mất an toàn (6 phút trước)
- Lũ vượt báo động 3, làm ngập hơn 3.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn (9 phút trước)
- Ngỡ ngàng nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi ngày ấy - bây giờ (2 giờ trước)
- Nước ngập tứ bề, nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở Lạng Sơn (2 giờ trước)
- Bão số 4 mạnh thêm, quần thảo vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng (4 giờ trước)
- TP.HCM bắn pháo hoa tối nay ở đâu, lúc mấy giờ? (4 giờ trước)
- Vietjet và Vikki ‘tiếp lửa’ - Sắc đỏ rực khán đài, Việt Nam thắng thuyết phục Thái Lan 2-0 (7 giờ trước)
- Công nghệ 23/8: TikTok bồi thường 400 triệu USD vì vi phạm quyền riêng tư trẻ em (7 giờ trước)
- Hơn 100 hộ dân ở Bắc Ninh bị cô lập, chính quyền kêu gọi thuyền cứu hộ (7 giờ trước)