Câu chuyện nhân văn
18/10/2019 00:20Nhà sư bị chủ nhà bắn chết
Nhà chức trách tìm thấy hai bánh xà phòng và một hộp bột hoạt thạch được lấy từ cửa hàng trong túi của nhà sư Phra Winai Sutthiyano, 48 tuổi, theo Naris Piakas, cảnh sát trưởng huyện Ubon Ratana.
Chủ cửa hàng Theerapol Theparos cho biết đang ngủ ở phòng bên cạnh lúc khoảng 3h sáng 16/10 thì thấy tiếng động phát ra ở phía cửa hàng.
![]() |
| Nhà sư Thái Lan Phra Winai Sutthiyano bị thương nặng sau khi bị chủ cửa hàng bắn hôm 16/10. Ảnh: Bangkok Post. |
"Tôi đánh tiếng, nghĩ rằng đó có thể là người quen, nhưng không có tiếng đáp lại", Theparos nói. Ông sau đó đã dùng súng bắn qua cửa, nhằm vào kẻ trộm nhưng không biết kẻ đột nhập là nhà sư.
Sư Sutthiyano bị trúng đạn và được các nhân viên y tế đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Ubon Ratana nhưng chết do vết thương quá nặng.
Sư Sutthiyano tu tại chùa Wat Manee Sila-art trong ngôi làng ở Ubon Ratana. Cảnh sát đang điều tra động cơ của nhà sư khi đột nhập vào cửa hàng lúc rạng sáng. Chủ cửa hàng Theparos ban đầu bị bắt vì cố ý làm chết người, nhưng điều tra sơ bộ cho thấy người này không có ý định giết sư Sutthiyano.
Mai Lâm (Theo Bangkok Post)
- Công nhân bám công trường giữa trời nắng như thiêu đốt hơn 50℃ (17:02)
- Hà Nội như đổ lửa, thị trường quạt tích điện cũng 'nóng' cực độ (26 phút trước)
- Nga oanh toạc Kiev bằng loạt tên lửa đạn đạo siêu thanh mới (46 phút trước)
- Ông Park Hang Seo làm huấn luyện viên đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Bức ảnh trời nóng đến mức thóc phơi nổ thành bỏng: Chuyên gia lên tiếng (1 giờ trước)
- Miền Bắc và miền Trung sắp đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng cháy da (1 giờ trước)
- Khi Hà Nội bước vào cuộc tái thiết lớn nhất nhiều năm qua (2 giờ trước)
- Bác sĩ Việt Nam lập kỷ lục chinh phục 3 đỉnh Everest trong 4 ngày (2 giờ trước)
- Chuyển tư duy nhà ở xã hội: Từ bán sang cho thuê (2 giờ trước)
- Giá bạc: Đối mặt với nỗi lo mang tên lãi suất (2 giờ trước)
