Từ nửa đêm, rất nhiều người đã đổ về khu vực đường Lê Duẩn (Quận 1, TP.HCM) để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Từ nửa đêm, người dân đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố từ nửa đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đi từ Tây Ninh lúc 8h tối 26/4, đến TP.HCM khoảng 2h sáng. Chị Thảo muốn bản thân cùng hai con của mình được tận mắt chứng kiến lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành và thể hiện tình yêu nước cùng lòng tự hào dân tộc.(Ảnh: Sỹ Đoan)

Khu vực đường Lê Lợi dần ken đặc người từ 3h sáng. Theo kế hoạch, cuộc tổng duyệt diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 13.000 người thuộc 48 khối diễn ra lúc 7h.

Người dân đi metro tới khu vực xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Lực lượng an ninh kiểm soát gắt gao quanh khu vực vào xem Tổng duyệt.

Khu vực soi chiếu, kiểm tra hành lý, tư trang.

Lực lượng an ninh phong toả lối vào đầu đường Lê Duẩn giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa.


Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tập trung tại khu vực tập kết. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Tại đường Lê Duẩn, lúc 4h30 các khối bắt đầu vào vị trí.

Đoàn Trung Quốc tập trung.

Khu vực bắn đại bác ở Bến Bạch Đằng.

Tới 6h30, các con đường tới khu vực tổng duyệt đã đông nghẹt người.