Người đàn ông bán nhà, “sắm” xe giúp chở bệnh nhân nghèo

Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, phải đi ở trọ do nhà cửa đã bán, thế nhưng hơn hai năm qua, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Nhật (sinh năm 1984, ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) đã giúp đỡ hàng trăm chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo về quê sau thời gian chiến đấu “tử thần”.

Vợ chồng anh Nhật bán nhà đi ở trọ để “sắm” xe cấp cứu chở người nghèo. Ảnh TK.

Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, phải đi ở trọ do nhà cửa đã bán, thế nhưng hơn hai năm qua, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Nhật (sinh năm 1984, ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) đã giúp đỡ hàng trăm chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo về quê sau thời gian chiến đấu “tử thần”.

Trò chuyện với PV Lao Động, một vài đồng nghiệp của anh Nguyễn Hoàng Nhật ở bệnh viện Tân Bình cho biết: “Trước đây, vợ chồng anh Nhật có căn nhà ở quận Tân Bình nhưng sau những lần chở bệnh nhân nghèo, thấy họ khổ quá nên vợ chồng bàn nhau tìm cách giúp đỡ. Cuối cùng, cả hai quyết định bán căn nhà đang ở để mua xe cấp cứu phục vụ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc”.

Chuyến xe 0 đồng chở bệnh nhân nghèo về quê sau thời gian chiến đấu “tử thần”. Ảnh TK. 

Đồng nghiệp anh Nhật cho biết thêm, lúc đầu còn ít người biết đến chuyến xe từ thiện, nhưng gần đây nhiều người truyền tai nhau nên gọi đến xin giúp đỡ nhiều hơn, chủ yếu là gia đình bệnh nhân nghèo. Không chỉ vậy, anh Nhật còn vận động người thân trong gia đình và các nhà hảo tâm quyên góp tiền bạc, quan tài, quách, thực phẩm để giúp đỡ người gặp khó khăn.

Đang lúc trò chuyện, anh Nguyễn Hoàng Nhật vừa trở về sau chuyến xe đưa bệnh nhân về Tây Ninh. 

Anh Nguyễn Hoàng Nhật miệt mài trên những chuyến xe cấp cứu 0 đồng mỗi ngày. Ảnh TK.

Tiếp chuyện với chúng tôi, anh Nhật xúc động nói: “Hằng ngày, tận mắt chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo đến mức muốn tự tử để thoát khỏi cảnh đời bất hạnh, khiến tôi không thể làm ngơ. Thậm chí, đến ngày xuất viện hoặc bệnh viện trả về mà trong người không còn đồng nào để gọi xe cấp cứu chở về, do tài sản đã bán hết chữa bệnh”.

Nhiều gia đình xuất viện không còn tiền để gọi xe cấp cứu nên đã nhờ đến chuyến xe nghĩa tình của anh Nhật. Ảnh TK. 

Trong lúc trò chuyện, anh Nhật liên tục nhận được điện thoại từ nhóm thiện nguyện “Bạn hữu đường xa” và gia đình bệnh nhân đang cần giúp đỡ. Kết thúc cuộc gọi, anh Nhật lập tức báo tin cho vợ về trường hợp gia đình bệnh nhân nghèo tử vong ở bệnh viện 115 cần được chở về quê và hỗ trợ quan tài mai táng.

Hằng ngày, anh Nhật luôn nhận được cuộc gọi hỗ trợ từ những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh TK 

Anh Nguyễn Hoàng Nhật kể tiếp, tuần trước, chở một bệnh nhân 7 tuổi qua đời ở bệnh viện Nhi Đồng về Tây Ninh mà trong lòng nấc nghẹn. Hoàn cảnh cháu bé vô cùng đáng thương, ở cùng bà ngoại từ nhỏ do cha mẹ mất sớm. 

Tuy nhiên trong lúc trèo cây, cháu bị ngã xuống đất chấn thương sọ não rồi hôn mê, nhưng nhà nghèo không vay được ai tiền, đến khi chở đến bệnh viện thì đã muộn. Nghẹn lòng nhất là lúc thay áo quần cho cháu bé, bà ngoại tìm mãi cũng không thấy bộ đồ lành lặn.

“Cuộc sống giàu có cỡ nào, đến khi chết đi cũng xuống vài mét đất. Nếu đi thiêu thì hũ đựng hài cốt là cái nhà, còn tiền tài danh vọng cũng không mang được theo. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định bán căn nhà đang ở để mua xe cấp cứu chạy dịch vụ. Riêng đối với nhân nghèo và đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đều không lấy tiền. Ngoài ra, tôi và những người bạn đi vận động các nhà hảo tâm từ thiện cho người nghèo, trẻ em mồ côi tại nhiều tỉnh thành” – anh Nhật chia sẻ.

Vợ chồng anh Nhật thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi. Ảnh TK. 

Hiện tại, vợ chồng anh đang thuê căn nhà rộng khoảng 30m2 giá 8 triệu đồng ở quận Tân Phú, vừa là chỗ sinh hoạt vừa là nơi để đồ từ thiện. Với suy nghĩ thân xác chỉ là cát bụi, nên anh Nhật và vợ đã đăng ký hiến tạng, hiến mô sau khi chết để dành cơ hội sống cho người khác.

Cán bộ trung tâm nhân đạo ăn chặn hàng từ thiện ở Hà Nội: Xác định 12 người liên quan

Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội cho biết có 12 cán bộ, nhân viên liên quan đến ...

Người đông con nhất TP.HCM tặng trẻ mồ côi 100 tỉ: Thuyết phục gia đình

Ông Bùi Công Hiệp (62 tuổi, ngụ phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) đã làm thủ tục tặng 2500m2 đất và căn ...

Quán cơm chay 0 đồng đắt khách giữa trưa nắng Sài Gòn

Giữa trưa, được trao một hộp cơm, các cụ ông cụ bà miệng cười tươi, dùng hai tay nhận.

/ laodong.vn