Nghĩ về trận thua để hướng tới đỉnh cao mới

Việc đội U23 Việt Nam đã thua U23 Uzbekistan ở phút cuối hiệp phụ thứ hai của trận chung kết U23 Châu Á . Song, nếu nhìn về toàn cục của cả một cuộc hành trình trong vài tháng khá ngắn ngủi, chúng ta thấy không ít niềm lạc quan.

nghi ve tran thua de huong toi dinh cao moi

Quật cường "cày ải" trong sân tuyết (ảnh:MT).

Có nhiều cách lý giải về trận thua mà chúng ta thấy tự hào:

Đối thủ hơn ta hầu như về mọi mặt ngoại trừ tinh thần và sự quyết tâm.

Chúng ta đã không được may mắn ở những phút giây cuối của trận chung kết để có thể kéo đối thủ vào “đấu súng” luân lưu mà chúng ta có thế mạnh.

Số phận, định mệnh của chúng ta dừng lại ở ngôi vị Á quân, với quả đệm bóng xoáy đầy kịch tính.

Song về lôgic, hoàn toàn có thể cho rằng, HLV Park Hang-seo đã tạo ra nhiều thay đổi lớn cho bóng đá Việt Nam nói chung và U23 Việt Nam nói riêng. Nhưng thực sự trong vòng 3 tháng khá ngắn ngủi cho một quá trình dài của bất cứ nền bóng đá quốc gia nào, sự thay đổi của chúng ta chưa thể tích tụ đủ các yếu tố cần và đủ để sòng phẳng đoạt chức vô địch mà có thể không cần cả đến phương án “đấu súng”.

Nhưng 3 tháng, với “phù thủy” Park, đã cho thấy chúng ta bắt đầu nhìn về, và có thể đang xây dựng, một nền tảng khác cho bóng đá Việt Nam. Như phát biểu của HLV Park sau khi kết thúc trận chung kết, ông cho rằng sắp tới sẽ làm việc với VFF về hành trình tương lai của bóng đá Việt Nam. Bởi chính ông Park đã rõ không ít về tình hình bóng đá Việt Nam và biết sắp tới cần làm gì. Nhưng đường hướng thì không chỉ phụ thuộc vào HLV mà quan trọng nhất là sự dẫn dắt, định hướng và tạo các điều kiện thuận lợi xây nền móng từ VFF.

Nghĩ về trận thua U23 Uzbekistan không phải để buồn nữa, mà để hướng tới tương lai…

Đó là một sự quy hoạch, một chiến lược bài bản, chuyên nghiệp về đào tạo bóng đá trẻ. Không làm tốt công việc này, sẽ chẳng bao giờ có được một U23 hôm nay và thậm chí còn hơn thế nữa trong tương lai.

Chúng ta cần biết rằng, trong giải U23 Châu Á vừa kết thúc hôm qua, Nhật Bản đã đưa lực lượng nòng cốt là U21, Qatar đã đưa ra đội hình chính lấy từ U22 nhằm để tập dợt, cọ xát, trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm. Cho dù họ đã rời giải sớm hơn U23 Việt Nam, nhưng chí ít họ có tính toán trù liệu trước cho tương lai với những lứa cầu thủ cụ thể trong đội hình được đào tạo bài bản mọi mặt nhằm hướng đến những giải lớn hơn ở Châu Á và trên thế giới.

Với một nền bóng đá như Việt Nam hiện nay, khi đã chọn đúng HLV, cần phải có lòng kiên nhẫn. Nếu chúng ta đã chọn lựa HLV Park Hang-seo thì hãy cho ông thêm thời gian, với thời gian để bắt tay xây nền móng mới.

nghi ve tran thua de huong toi dinh cao moi Những hình ảnh đẹp nhất của U23 Việt Nam tại sân Mỹ Đình

Trời Hà Nội ngày một lạnh và có mưa nhẹ, nhưng một khung cảnh thật tuyệt vời đã diễn ra tại thủ đô từ sáng ...

nghi ve tran thua de huong toi dinh cao moi Hãy ngẩng cao đầu U23 Việt Nam!

Đội tuyển U23 Việt Nam đã dìu người hâm mộ đi một chặng đường đầy cảm xúc, thưởng thức những đường bóng đẹp mê hồn, ...

/ Lao động