- Hành khách 2 lần yêu cầu quay đầu nhưng thuyền trưởng trấn an 'sắp đến nơi rồi'
- Con gái nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long: 'Tôi sẽ đợi mẹ để đưa về nhà cùng bố'
Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 vào chiều 19/7, khiến đôi bạn trẻ Đinh Đức Hiệp và Đinh Thu Trang mãi mãi dang dở lời ước hẹn sẽ về chung một nhà.
Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với những vết thương lằn đỏ khắp chân tay, anh Đinh Đức Hiệp (SN 1995, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) đẫm nước mắt khi nhớ lại vụ tai nạn bất ngờ ập đến, cướp đi người yêu mà hai bên gia đình đã thống nhất sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11/2025.
Bầu trời tỉnh Quảng Ninh xám xịt xen lẫn những hạt mưa trong ngày 20/7, càng khiến không khí thêm u uất sau vụ tai nạn lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long cướp đi sinh mạng của hàng chục nạn nhân.

Đôi mắt ngấn lệ của anh Đinh Đức Hiệp mỗi khi nhớ lại sự việc lật tàu cướp đi người yêu và nhiều thân nhân khác của anh. (Ảnh: Tiến Thắng)
Anh Hiệp nằm trên giường bệnh, chốc chốc lại lấy tay áo gạt nước mắt khi lướt đọc tin tức về vụ việc tai nạn gây rúng động cả nước vì sự tang thương.
Trong vụ việc ấy, bản thân anh đã mất đi 6 người thân, trong đó có người bạn gái mà cả hai đã cùng hẹn ước sắp tổ chức đám cưới.
“Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hè nên mấy gia đình chúng tôi bảo nhau tụ họp để đi trải nghiệm tại Vịnh Hạ Long. Chuyến đi tưởng sẽ được trọn vẹn đến phút cuối thì bỗng chốc tai nạn ập tới khiến mọi thứ đảo lộn hết cả” - anh Hiệp nghẹn giọng.
Theo anh Hiệp, bản thân anh và người yêu Đinh Thu Tr. (SN 1999) đã có hẹn ước sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, hai bên gia đình đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục chỉ còn chờ ngày tổ chức.
Cụ thể, trong số 49 người (gồm 46 hành khách, 3 thuyền viên) trên tàu du lịch Vịnh Xanh 58 bị lật, đoàn gia đình anh Hiệp gồm 8 người, cùng trú tại phường Hà Lầm và Hồng Hà thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Không ai nghĩ chuyến đi cuối tuần với niềm vui đoàn tụ bỗng trở thành bi kịch khi vào chiều 19/7, cơn dông lốc dữ dội ập đến khiến con tàu lật úp giữa biển nước mênh mông sóng dữ. Khoảnh khắc vui vẻ của cả đoàn trở lên hoảng loạn, tang tóc. Anh Hiệp cứu được mẹ và 3 người khác nhưng không thể cứu được người bạn gái.
“Dông kéo đến bất ngờ, gió mạnh đến mức làm tàu nghiêng một bên rồi lật úp xuống luôn. Sau khi giữ lại bình tĩnh, tôi lần tìm lối ra ngoài rồi quay lại kéo được mẹ cùng một vài người khác ra ngoài.
Đến lúc quay lại để kéo bạn gái thì cô ấy đã ngừng thở do uống phải nhiều nước biển có lẫn xăng dầu trong khoang tàu” - anh Hiệp nhớ lại.

Tàu du lịch Vịnh Xanh 58 được lai dắt về khu vực gần nhà máy đóng tàu Ba Lan. (Ảnh: Tiến Thắng)
Tất bật ngược xuôi giữa các khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để chăm sóc vợ và con trai, ông Đinh Văn Chiến (bố của nạn nhân Đinh Đức Hiệp) nặng trĩu nỗi lòng khi cháu trai 6 tuổi cùng 5 người thân bên gia đình em gái của ông đã thiệt mạng.
Ông Chiến cho biết ông và con gái vẫn phải đi làm nên đã không thể cùng đoàn đi tham quan Vịnh Hạ Long dịp này. Không ai nghĩ thời tiết buổi sáng tại Hạ Long vẫn còn nắng vàng lại mang đến cơn ác mộng như vậy.
“Vợ và con trai tôi sống sót trở về nhưng bạn gái của con trai và đứa cháu ngoại (6 tuổi) của em gái tôi và 5 người thân thích khác đã không may mắn được như thế”, ông Chiến nghẹn ngào.
Trước đó, vào lúc 12h55 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 chở 46 du khách và 3 thuyền viên đi tham quan tuyến 2 trên Vịnh Hạ Long. Đến 13h30 cùng ngày, khi đang trên đường trở về cảng thì tàu gặp cơn dông mạnh nên bị lật úp, mất tín hiệu kết nối GPS.
Tính đến 7h ngày 20/7, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 45 người gồm hành khách và thuyền viên trong vụ lật tàu. Trong đó, 10 người còn sống và 35 người tử vong.
Đến 8h cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 30 nạn nhân tử vong để gia đình đưa thi thể người thân về quê an táng. Hiện vẫn còn 4 người đang mất tích được các lực lượng tích cực triển khai tìm kiếm.