Cuộc sống muôn màu
16/07/2025 23:05Nét khác lạ của nhà thờ gỗ ở Lâm Đồng từng đạt 2 giải kiến trúc quốc tế

Nhà thờ Ka Đơn tọa lạc ở thôn Krăng Go 2 (xã Kơ Đơn, huyện Đơn Dương cũ) của tỉnh Lâm Đồng cách trung tâm của thành phố Đà Lạt 40km, thu hút du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp mộc mạc nhưng lôi cuốn, độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

Sau hơn 4 năm thi công, nhà thờ Ka Đơn chính thức hoàn thành vào tháng 7/2014. Nhà thờ này đã từng giành nhiều giải thưởng về Kiến trúc như giải thưởng Kiến trúc Thánh châu Âu vào năm 2011, giải nhì cuộc thi Kiến trúc Thánh quốc tế năm 2016 công bố ở Pavia, Italy.

Nhà thờ Ka Đơn nằm nép mình trong khu rừng thông nhỏ với kiến trúc đơn giản, ít màu sắc.

Khác với các công trình nhà thờ, không gian thánh lễ lớn trên thế giới thường được xây dựng hoành tránh, huyền bí, Nhà thờ Ka Đơn được thiết kế và xây dựng thành một công trình thấp, hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên mang đậm nét văn hóa người Churu bản địa.

Vật liệu chính xây dựng nên nhà thờ chính là gỗ thông tại chỗ và mái ngói đỏ. Gỗ thông được sử dụng ở mọi kết cấu bên trong của nhà thờ, từ tường, trần, vách ngăn cho đến bàn ghế.

Bốn mặt của nhà thờ được làm từ gỗ thông, mái lợp ngói đỏ bằng đất sét mang đến sự mộc mạc và khác lạ.

Phần mái của nhà thờ lấy cảm hứng từ mái nhà rông Tây Nguyên cách điệu với thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất ấn tượng.

Không gian bên trong nhà thờ được bày trí đơn giản, ánh sáng ùa vào từ bốn phía tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái.

Những chiếc chiêng được bố trí làm nhạc cụ chính trong nhà thờ phục vụ các buổi lễ.

Hệ thống tường bao và trần nhà là hệ thống thanh gỗ thông xếp song song nhau nên vẫn tạo được không gian linh thiêng, thoáng rộng nhưng gần gũi.

Không gian bình yên, mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên cũng là yếu tố thu hút các gia đình đưa trẻ em đến trải nghiệm, khám phá.

Em bé vô tư nô đùa bên trong không gian nhà thờ khi theo cha mẹ đến đây.

Chị Phạm Thùy Linh (du khách đến từ Nha Trang) chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên và yêu thích không gian ở đây. Một không gian hoàn toàn mở, không tường rào hay cổng sắt kiên cố. Nhà thờ này không đồ sộ hay cao sang mà mộc mạc và gần gũi. Từ bên ngoài bước vào trong, tôi cảm nhận được sự thoải mái, dễ chịu vô cùng”.
- Đức Phật bị chê quá trẻ: Bài học công sở 2.500 năm cho gen Z (1 giờ trước)
- Vì sao người Thái Lan ăn bằng thìa và nĩa thay vì dùng đũa? (1 giờ trước)
- Chuyện nơi yên nghỉ của những vị thái giám cuối cùng ở Việt Nam (2 giờ trước)
- Thái Lan - Campuchia 'phóng lựu đạn' ở biên giới (2 giờ trước)
- Quốc tự gắn với vị vua thứ 3 triều Nguyễn, có bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam (3 giờ trước)
- Biến động chưa từng có trong 30 năm: ‘Vua ô tô’ Nhật Bản hụt hơi, tụt hậu so với phần còn lại của thế giới (3 giờ trước)
- Nga tuyên bố chưa đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (3 giờ trước)
- Về Hưng Yên xem trai tráng mình trần vật cầu làm bằng củ chuối hột (4 giờ trước)
- Bí mật sau màn trình diễn robot Trung Quốc múa võ tôn vinh Lý Tiểu Long (5 giờ trước)
- FBI cảnh báo xu hướng tội phạm mạng mới ở Đông Nam Á (5 giờ trước)