Hà Nội trải qua đợt nắng đỉnh điểm với nền nhiệt mặt đường trên 60°C, người dân quay cuồng mưu sinh giữa "chảo lửa" mùa hè.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 2/6, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, lên tới 39,4°C

Tuy nhiên, sức nóng ngoài trời, đặc biệt tại các tuyến đường nhựa, có lúc vượt 60°C, khiến cả thành phố chìm trong nắng gắt như thiêu đốt.

Nắng nóng gay gắt, độ ẩm không khí xuống 40-45%, trời lặng gió làm tăng cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Người dân ra đường đều trùm kín từ đầu đến chân.

Mọi người trang bị áo chống nắng, kính râm, găng tay, khẩu trang, thậm chí mặc thêm nhiều lớp áo khoác dày để chống chọi với cái nắng bỏng rát.

Người dân quay cuồng chống chọi với cái nắng như đổ lửa.

Tại các nút giao đèn đỏ như Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, nhiều người tranh thủ dừng xe trong bóng râm để tránh nắng khi chờ đèn tín hiệu. Những hàng cây ven đường trở thành điểm trú nắng lý tưởng, là "cứu cánh" giữa trưa hè oi ả.

Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, một nam công nhân vẫn miệt mài làm việc dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. "Hai hôm nay Hà Nội nắng nóng như thiêu đốt từ sáng sớm đến chiều muộn. Làm ngoài trời thế này dễ say nắng lắm, nhưng nghỉ thì không ai làm thay", anh chia sẻ.

"Tôi đứng ngoài trời chưa đầy 15 phút mà mồ hôi ra như tắm. Nhiều lúc thấy choáng váng và mệt mỏi, tôi nghỉ ngơi một lúc lấy lại sức rồi lại tiếp tục công việc", chị Hai, ở quận Long Biên chia sẻ.

Công nhân vệ sinh môi trường vất vả làm việc giữa trưa hè nắng đỉnh điểm.


Người lao động oằn mình mưu sinh dưới nắng gắt.

Để tránh nắng làm nóng yên và thân xe, nhiều người phủ cả chăn, thảm vải lên xe máy khi đỗ ngoài trời.

Trung tâm khí tượng dự báo, từ chiều tối nay, Bắc Bộ mưa rào và dông, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt.