Xã hội
10/01/2025 16:21Nam Từ Liêm: Hơn 1km đường 7 năm chưa hoàn thành
Đây là một phần của Dự án tuyến đường nối đường Vành đai 3 và Vành đai 3,5 từ đường Phạm Hùng tới đường Lê Đức Thọ có tổng chiều dài 6km.
Theo thiết kế của dự án, tuyến đường có 8 làn xe kết nối từ đường Phạm Hùng (Vành đai 3) với tới đường Lê Đức Thọ (Vành đai 3,5) đi huyện Hoài Đức được thông xe từ năm 2021. Nhưng đến nay, dù nhiều hạng mục đã được thi công, dự án vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.
Đặc biệt là đoạn nối giữa đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ, với chiều dài 1,12km, đã là nỗi bức xúc của người dân khi có việc phải đi qua. Bởi tại nhiều khu vực của dự án hình thành nhiều đống rác khổng lồ gồm rác thải, phế thải xây dựng… Rác tập kết lâu ngày không được dọn dẹp là nơi trú ngụ của ruồi, muỗi, côn trùng khiến ai đi qua đây cũng phải bịt mũi, nín thở. Những bãi rác lộ thiên này trở thành ác mộng đối với người dân sống tại khu vực. Tuy nhiên, do đây là con đường dẫn vào phố Phú Mỹ hoặc các ngõ của đường Mỹ Đình nên người dân buộc phải đi qua.
Theo quan sát, ngay từ đầu đường Lê Đức Thọ có khoảng 300-400m được rải thảm nay đã được quây tôn nhưng lại trở thành nơi đỗ xe ô tô, xe máy. Còn phía bên trong vẫn là đường đất gồ ghề, nhiều ổ trâu, ổ gà, trời mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm. Các cột trụ bê tông để lộn xộn, ngổn ngang khiến lối đi nhỏ hẹp, gây cản trở giao thông. Dọc dự án là hàng chục xe khách, ô tô đỗ tùy tiện suốt ngày đêm. Nhiều hoạt động trông giữ xe trái phép cũng xuất hiện tại khu vực này. Người dân sống tại chung cư CT5, CT6 MHDI Lê Đức Thọ rất lo lắng khi khu vực sân chơi chung của trẻ em ngay tầng 1 bị các phương tiện ô tô ra vào liên tục, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các cháu.
Thêm vào đó, nhiều ngôi nhà thuộc diện giải phóng mặt bằng đã xuống cấp nhưng do dự án bị treo hơn 7 năm nên cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà ẩm thấp, tường bao ngang dọc vết nứt cũng không thể xây mới...
Theo UBND quận Nam Từ Liêm, một phần dự án đi qua đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ có mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại ngõ 252 phố Mỹ Đình còn vướng mắc do người dân và các đơn vị chức năng chưa đồng thuận về mức giá đền bù. Hơn nữa, một số quy định mới tại Luật Đất đai năm 2024 cũng khiến việc thống nhất về đơn giá đền bù chưa đạt kết quả.
Nguyên nhân về sự chậm trễ đã rõ nhưng không thể cứ để một dự án triển khai dở dang mãi “án binh bất động”. Đó là sự lãng phí lớn về tài nguyên đất đai, ngân sách và ảnh hưởng đến giao thông cũng như cuộc sống người dân. Đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm đưa ra phương án giải quyết để dự án sớm được triển khai, giúp môi trường sống được cải thiện, đồng thời tạo ra bộ mặt đô thị khu vực ngày càng văn minh, hiện đại.
https://hanoimoi.vn/nam-tu-liem-hon-1km-duong-7-nam-chua-hoan-thanh-690016.html
- Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn các chuyến hàng viện trợ của WHO (10:10)
- ADB dự báo 3 kịch bản tăng trưởng của kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (27 phút trước)
- Cận cảnh khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu tái xuất ở tuyển Việt Nam sau 3 năm (52 phút trước)
- Israel dội hỏa lực hạ sát chỉ huy cao cấp Hezbollah (1 giờ trước)
- 2 triệu USD xếp đầy vali nhờ 'chạy đoàn kiểm tra' vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến (1 giờ trước)
- Dàn sao CLB Hà Nội bùng nổ, tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh (1 giờ trước)
- Căng thẳng tột độ: Mỹ lần đầu đưa 'sát thủ thầm lặng' đấu trí với hải quân Iran (2 giờ trước)
- Sống 'treo' trong vùng dự án 4 tỷ USD, dân mỏi mòn chờ tái định cư (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 27/3: Quay đầu lao dốc, mất hơn 100 USD/ounce (2 giờ trước)
- Cận cảnh cao tốc TP.HCM - Long Thành sau hơn nửa năm thi công mở rộng (2 giờ trước)